Tôi sang Mỹ theo diện đoàn tụ hôn thuê. Khi mới sang thì 2 vợ chồng vẫn còn ở trọ. Nhà trọ thì nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ mà mồi tháng phải trả 1K. Trả tiền thuê nhà 2 năm tôi mới bàn với chồng đi mua nhà ở vì với sốt tiền thuê nhà, chỉ cần nhịn ăn nhịn mặc chút đỉnh thì 20 hay 30 năm sau chúng tôi sở hữu được cái nhà. Chồng tôi thấy cũng có lý nên ok theo tôi. Hai vợ chồng ráo riết tìm nhà, cuối cùng cũng tìm ra được căn nhà theo ý muốn. Chúng tôi tiến hành làm giấy tờ nhà, đang làm dang dở thì chả hiểu sao chồng tôi đổi ý làm lại giấy tờ khác. Giấy tờ sau này hoàn toàn không có tên của tôi đứng cùng chủ quyền. Điều này làm tôi ngạc nhiên nhưng chả hiểu sao lúc đó lại chẳng hỏi tại sao. Có lẽ vì mới sang chả hiểu gì về vấn đề nhà cửa bên đây. Tôi cứ nghĩ đã là vợ chồng thì ai đứng tên chả được. Khoảng thời gian này tôi mới sang Mỹ được 2 năm nên vẫn chưa có thẻ xanh 10 năm. Sau khi mua nhà, cuộc sống 2 vợ chồng ổn định hơn hẳn. Tôi có việc làm, chồng cũng được thăng tiến. Tài chính có phần dư giả. Ngặt nỗi 2 vợ chồng chả biết làm ăn, tiến để trong ngân hàng cũng chả có lãi được bao nhiêu. Thế là 2 vợ chồng tôi quyết định mua nhà để cho thuê. Giấy tờ thủ tục lần này tôi cũng dự định để chồng tôi quyết định. Thế nhưng chồng tôi lại kêu tôi đi kí hợp đồng cùng. Ra tới văn phòng, vừa ngồi xuống thì được hỏi mấy câu mà mình chả hiểu gì cả. Quay sang hỏi chồng thì ông bảo làm vậy để ký hợp đồng cho dễ. Cái bà làm giấy tờ cũng nói với tôi "Yeah, many people do that." Xong tôi được đưa 1 tờ giấy gọi là quickclaim deed để kí tên. Đọc xong thì tôi tái mặt vì đó là tờ giấy transfer my rights cho chồng for a separate property. Tôi lại quay sang nhìn chồng với vẻ đầy hoài nghi hỏi tại sao lại muốn tôi ký giấy này. Xong chồng tôi hỏi người làm giấy tờ nhà là có thể thay đổi, add tên tôi vô title nhà được k. Bà ấy bảo không. Tôi thì tiến thoái lưỡng nan. Chả biết làm sao thì chồng quay sang hỏi tiếp 1 người khác "Did I talk to you about adding my wife?" Ông này thì "Yeah, you can add her name right after tomorrow when everything is in process." Tôi lúc này thì đầy hoài nghi nhưng chả hiểu sao vẫn cầm bút kí. Phần cũng là nghĩ cho chồng, tôi không muốn làm gì ảnh hưởng chồng mình trước mặt người khác. Cuối cùng giấy tờ cũng xong, tôi lao về nhà lụt lại giấy tờ nhà thì tá hỏa là cái nhà tôi đang ở, tôi cũng kí cái giấy quickclaim deed y chang lần này. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi không màn chuyện đứng tên nhà cửa nọ kia nhưng tôi ngẫm ra 1 điều "Hóa ra chồng mình bấy lâu chả tin tưởng mình điều gì cả. Ông sợ mình lấy tài sản của ổng nên mới đi trước 1 bước." Nói thật chuyện kí giấy tờ trước kia chồng đưa gì thì kí nấy chứ tôi cũng k đọc. Vì lúc đó tiếng anh dở, đọc chắc cũng chả hiểu mô tê gì. Mà chồng tôi thì k hề nói cho tôi biết chuyện này. Càng nghĩ tôi càng điên, không chịu được cái cảm giác bị chính chồng mình lừa gạt, tôi quyết định hỏi cho ra lẽ. TRước mặt chồng tôi khóc như mưa, khóc tức tưởi, nghẹn ngào và nói thật trong đời tôi chưa bao giờ khóc trong đau đớn đến thế. Tôi khóc và nói hết những gì tôi suy nghĩ trong đầu. Rằng chừng ấy năm chung sống mà chồng k trust tôi, chồng sợ tôi lấy tài san của chồng. Chồng tôi thấy tôi khóc dữ quá chạy lại ôm và cố giải thích. Ông bảo cái nhà đầu, cái ông realtor bảo là do tôi chưa có pernament green card nên k add tên tôi vào. Cái nhà thứ 2 vì do tôi đi làm, mà lúc làm giấy tờ chồng tôi k có số ID and other iformation của tôi nên dự định sẽ add tên tôi sau. Nói chung là ông xin lỗi nhiều và bảo là vì ông nghĩ đơn giản, không ngờ lại làm tôi tổn thương. Ông bảo "Please give me a chance to fix it. We will go to add your name to the titles in a couple days."


Các anh, chị, em ơi tôi bây giờ rối bời chả biết làm sao. Xin hãy cho tôi lời khuyên với. Hết lòng cảm ơn!