Mọi người khoẽ không? Hope everyone is doing great. :)
Nga có 1 tin vui nè. Hy vọng đây là 1 tin vui thiệt. Tối qua, Nga đã có thử cái pregnancy test & và kết quả là positive. Nga đã bị trễ kinh 9 ngày rồi. Tối qua, OX đã động viên Nga đi thử cái pregnancy test. Cũng hên là Nga còn dư 1 cái pregnancy test kít nhưng ngày expire date (hết hạn) của cái quẻ thử đó là Tháng Tư 2006. Anyway, kết quả là positive. Theo các chị em là Nga có nên tin tưởng cái kết quả ấy không (tại vì cây quẻ thử đã hết hạn rồi)? Chiều nay, Nga sẽ đi tới văn phòng ông Bác Sĩ OB/GYN để thử pregancy test 1 lần nửa để make sure là Nga thật sự có bầu. Nếu Nga quả thật có bầu, đây sẽ là tin vui to lớn nhất đối với bên gia đình chồng Nga. Hôm qua, trong lúc vợ chồng Nga ngồi ăn bánh xèo tại nhà BMC, MC lên tiếng nói là Nga nên ráng sanh thêm 1 em bé nửa (có thêm 1 đứa con gái cũng được); MC nói là bà sợ Nga để lâu quá sẽ làm cái ấy teo lại, rồi không có cơ hội mang bầu liền. Anyway, đầu hôm tối qua vợ chồng Nga không tài nào ngủ được chắc là tại vì quá vui mừng (very exicted) đi. Nga thật sự không ngờ là có tin vui này đến nhanh như vậy. Vợ chồng Nga đã tưởng rằng try cho vui thôi, ai ngờ dính thiệt. Anyway, we are so happy. :)
Chị A. (aka Mẹ HyLam) & em T. (aka SunSét) nói đúng đó. Nga bây giờ tin rồi nè. :) I'm so happy. :)
Vài hàng báo tin vui đến các chị em. :)
Chiều nay, sau khi gặp ông Bác Sĩ xong, Nga sẽ confirm lại tin xác thực là Nga có bầu.
Hẹn trò chuyện sau. Chúc mọi người có 1 ngày vui vẽ nhé! :)