Ngủ không được nên lên đây chia sẻ buổi pv của mình cho mọi người.


Mình chỉ tham gia trong thời gian ngắn thôi nhưng diễn đàn này đã giúp đỡ và cho mình niềm tin rất nhiều.


Kinh nghiệm của mình cũng ko có nhiều nên ko thể chia sẻ hay giúp đỡ được những người đi sau. Hi vọng bài viết này sẽ giúp mọi người thêm niềm tin và chút gì đó làm hành trang cho bước đường sắp tới. Theo mình thấy thì đợt này pv cũng khá dễ nên mọi người đừng lo lắng nhiều.


Người pv mình là một người Nhật (mình đoán vậy) nhìn cũng khá thân thiện: cho xem hình ko lấy hình đám cưới


1. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên khi nào? Gặp trực tiếp hay qua điện thoại? Sau đó liên lạc với nhau bằng gì?


2. Lần ox về cưới là thời gian nào? Tổ chức tại nhà hay nhà hàng? Đám cưới dọn bao nhiêu mâm? Bạn chi trả bao nhiêu cho đám cưới?


3. Có ai bên Mỹ về tham dự đám cưới ko? Tại sao ko ai về hết?


4. Bạn có người thân ở Mỹ ko? Ở đâu?


5. Từ lúc cưới đến bây giờ ox về vn bao nhiêu lần? Mỗi lần về thì ở đâu? Mỗi lần về ai chi trả tiền vé máy bay cho ox?


Bạn ra ghế đợi và gọi ck vào đây. Họ hỏi ck mình một vài câu sau đó thì nói đồng ý cấp visa.


Ai có ck dẫn đi cùng thì nhớ thống nhất trước câu trả lời với nhau nha.


Cuối cùng cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Chúc mọi người pv may mắn sớm được đoàn tụ với ck


=======================


Link topic cũ http://www.webtretho.com/forum/f38/thac-mac-ve-dinh-cu-o-my-theo-dien-vo-chong-phan-25-a-2078407/index77.html#post33747779