Thắc mắc, không biết có ai ở hoàn cảnh giống em không?
Chào các mẹ!
Em là thành viên không mới không cũ :4: Em có điều này muốn hỏi các mẹ. Em đọc trên diễn đàn thấy một số mẹ la í ới chuyện mẹ chồng náng dâu. Lúc đầu mới sang đây, em cũng xấc bấc xang bang với mẹ chồng và cả bố chồng nữa. :16: ( Họ nghe người ngoài dèm pha là lấy con gái Vn sang sẽ có ngày hát bài " anh sẽ lầm đưa em sang đây", kiếm chuyện với em đủ thứ. Hai vợ chồng em chịu hết nổi phải dọn ra riêng.
Ấy vậy mà khi dọn ra riêng, thái độ của các cụ lại chuyển hướng 180 độ, tỏ ra thương em cực kỳ :7: Vd: lúc trước, em hầu hạ các cụ thì bị họ và mấy người trong gia đình nói sau lưng em là nịnh... còn bây giờ hễ em làm gì thì tỏ ra ưng ý lắm. Em băn khoăn quá không hiểu họ đang có "vấn đề" gì không nhỉ? Tại sao lúc trước lại đối xử tệ với dâu con khi nó còn ở chung với mình, còn bây giờ thì có thái độ ngược lại?
Em ước gì họ đối xử với em được như thế này trước đây thì chúng em đâu phải dọn ra ngoài ở, không có điều kiện chăm sóc các cụ hằng ngày...
Không lẽ bây giờ quay về thì không xong? Mặc dù cha mẹ chồng em đang ở chung với một người chị chồng chưa lập gia đình, nhưng chúng em vẫn thấy có lỗi khi để các cụ bơ vơ một mình.
Ái chà, sao em mâu thuẫn thế nhỉ, hay em hay mềm lòng. :2:
Có người bảo là cha me chồng đang chơi "chiến trang tâm lí" với em, các mẹ bảo em nên làm thế nào bi chừ?