Một cái Tết Nguyên đán nữa lại sắp về. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, dịp cận Tết này là em háo hức, nôn nao lắm. Có lẽ bởi vì cái không khí đón Tết nó cứ nhẹ nhàng lan toả khắp nơi, cứ tự nhiên len lỏi vào từng ngõ ngách. Ra chợ bỗng nhiên thấy đông vui hơn vì những thứ bày bán đón năm mới, nào bánh mứt, nào hoa, nào quả. Về nhà cũng thấy náo nức hơn mọi ngày, vì bố mẹ sắm sửa đủ mọi thứ rất đặc trưng của Tết - những thứ mà cả năm rồi quên bẵng đi, giờ chợt lại thấy hiện diện trong nhà như nhắc nhở rằng Tết đang gần kề...


Với những người xa xứ như những anh chị em ở box Mỹ mình, nhất là những người ở thành phố hay tiểu bang ít người Việt, thì Tết nguyên đán cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Vẫn đi học, đi làm như bình thường, vẫn về nhà nấu ăn những món giản đơn, xong lo cho con cái học bài rồi đi ngủ để mai thức dậy lại đi làm. Một guồng quay đều đặn mà trong đó không hề có chữ " ăn Tết". Nhưng cũng phải thôi, "nhập gia" thì "tuỳ tục", mình cũng mới nghỉ Noel rồi New Year như người Mỹ rồi, chứ Tết của mình với họ đâu phải là holiday?


Vì thế em mạn phép lập topic này để chúng mình cùng nhau hồi tưởng về ngày Tết Việt Nam, để nhớ lại những ký ức, kỷ niệm của mỗi người chúng ta về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thôi thì dù không được ăn Tết theo đúng phong tục thì chúng mình - những người Việt xa quê - vẫn có thể đón Tết trong lòng :)