Nói đùa vậy chứ hồi đó 23 tuổi lấy chồng gia đình phản đối quá trời vì dám call-off the wedding trong tương lai với 1 người khác vì nghĩ mình chưa ready. Sau đó gặp OX có 2 tháng thì đòi lấy nhau vì thấy rất "ready" rồi ":) và tất nhiên là gđ không tin được 2 đứa có thể sống với nhau qua năm đầu tiên chứ đừng nói lâu dài nên phản đối kịch liệt :( Không một ai thèm để ý hoặc hỏi thăm "thằng ấy" là ai, người như thế nào, me con bé xin gđ cho anh ấy về ra mắt, gia đình "xin thôi" :( Gđ phản đối " một là chọn thằng ấy, hai là chọn gia đình chứ không thể có 2" . Gđ " ép" quá nên mẹ conbé chọn "thằng ấy" gọi là chồng, gđ OX cũng không khác, chọn cho OX 1 cô pharmacist nhưng OX không chịu nên OX cũng phải chọn "con ấy " hay gia đình. OX cũng chọn "con ấy" làm vợ. Đúng là một túp lều tranh 2 trái tim vàng thời "hại điện" :24: Gđ mẹ conbe từ mẹ conbe 4 năm đấy các mẹ ạ.



Mẹ Conbe ơi, cho mình hỏi "kinh nghiệm cãi bố mẹ" với :1: Muốn lấy người mình yêu nhưng lo ba mẹ sẽ "có chuyện" quá :2: Chắc chắn nếu lấy người ấy , cả nhà sẽ từ mình. Mẹ mình lại bị bệnh tim nữa. Bố thì rất nghiêm khắc. Cả nhà tuy rất yêu thương mình nhưng cũng nhất quyết không cho mình lấy chồng là người nước ngoài. Cơ mà mình và anh ấy lại rất yêu nhau. Đấy là gia đình chưa biết anh ý đã từng có gia đình, có con riêng và hơn mình những 14 tuổi (nhưng trông bề ngoài thì trẻ hơn tuổi). Vì lý do này mà đến bây giờ, sắp 30 tuổi rồi mình vẫn chưa lấy chồng :2: :9: Bây giờ thì mỗi người ở 1 nước (anh ý ở Bắc Kinh, mình ở Hà Nội), nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vẫn yêu và chờ nhau. Đúng hơn thì chờ mình thuyết phục được gia đình. Song, coi chừng không thể làm được điều này. Có lúc mình cũng định mặc kệ tất cả, theo anh ấy, làm vợ anh ấy. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chưa dám làm vì sợ ảnh hưởng đến ba mẹ. Nếu ba mẹ có mệnh hệ gì vì chuyện của mình, chắc mình không sống nổi quá. Mẹ Conbe đã từng trải qua chuyện tương tự, chắc sẽ giúp mình hiểu thêm được điều gì chăng? Xin lỗi các mẹ trong box, mình lạc đề chút nha :1: