Các chị ơi, em buồn quá. Bên Mỹ này em đã nghe nhìu chuyện vợ chồng li dị vì tiền bạc. Em đang sợ rằng hoàn cảnh của em sớm muộn gì cũng end up giống như vậy. Mong các chị có kinh nghiệm gia đình chia sẻ cho em lời khuyên. Em bên này chỉ có cô ruột là người thân, nhưng em không tâm sự với cổ sợ cô em buồn. Vợ chồng em thương yêu nhau, nhưng chồng em là người nặng gia đình. Gia đình ảnh có 3 người con, ảnh là út, trên ảnh có người anh đầu & 1 chị. Chính người anh này đã làm vc em lục đục không biết bao lần. Anh ta đã gần 40t, li dị vợ, child support con gái 12t. Lúc trước anh chồng em job bấp bênh, tiền bạc không nhìu nên gia đình giúp rất nhìu. Bây giờ có job permanent, wage còn cao hơn cả chồng em mà sống không biết điều. Em buồn là vì chồng em quá lo cho gia đình ảnh mà không có sự tôn trọng ý kiến em. Chuyện là anh chồng em muốn mua xe mới, bị bad credit & accident total lost 1 lần nên không đứng tên được. Anh ta nhờ chồng em đứng, bảo hiểm chồng em cũng đứng. Em không đồng ý. Em nói chồng em là tại sao lại giúp anh ta như vậy. Nếu anh ta không có credit, tiền cũng không có, nợ thì đầy đầu, tại sao lại đua đòi mua xe mới. VC e có tiền cũng để saving chứ không dám mua xe mới, 2 vc ước ao có chiếc xe mới đế chạy lắm chứ mà khôg dám mua. Ngoài số tiền ba mẹ chồng em trả nợ dùm anh ta lúc anh ta bị bad credit, anh ta còn nợ tiền vc em mấy ngàn mấy năm trời rồi không trả, 1 người anh sống ích kỷ vô trách nhiệm như vậy, em không muốn chồng em dây vào. Add anh ta vô Bảo hiểm, insurance của vc em sẽ lên. Đó là chưa kể anh ta có trả tiền BH sòng phẳng cho tụi em không. Tiền cell phone mỗi tháng anh ta còn ignore, tiền nợ vc em mấy ngàn cũng ignore, làm sao em dám cho anh ta involve vô. Anh ta bia rượu, nói xui nếu thêm 1 lần accident, liên lụy tới chồng em nữa. Chồng em có nói với em rằng đừng làm chuyện gì (dính tới tiền bạc) ảnh hưởng tới hạnh phúc riêng. Bây giờ em dùng những lời đó để nói với ảnh. Ảnh trừng mắt nói với em “Chuyện gia đình anh anh CẤM em can thiệp. Cha mẹ anh chị anh có chuyện gì, anh giúp hết mình.” Em nói với chồng em là ba mẹ có khó khăn gì, phận làm con phải lo, con cái có hiếu lo cho cha mẹ em ủng hộ; còn anh chị em có khó khăn, anh nên giúp trong limit của anh, giúp đúng người đúng việc, em để anh giúp. Em hỏi ảnh coi em là gì, có phải vợ anh không? Nếu không coi em là thành viên trong gia đình thì em đi. Còn đã là vc, chuyện gì liên quan tới ảnh em muốn được biết. VC để tiền chung, chuyên gì liên quan tiền bạc em phải có ý kiến. Em không approve việc gì ảnh làm mà ảnh vẫn làm thì khi nào em đi làm em sẽ để tiền riêng (bây giờ em còn đi học). Em nói với ảnh như vầy: “Ok anh, em biết anh là người nặng gia đình, từ nay anh muốn giúp ai làm gì anh cứ làm. Em không mind nữa. Nhưng em nói trước cho anh biết là bây giờ 2 vc để tiền chung mà anh cư xử vậy với em. Sau này em đi làm em không commit tiền bạc với anh. Tiền Sinh hoạt hằng tháng sẽ chia đôi, bỏ vô account chung. CÒn lại, anh muốn help ai anh help, em muốn làm gì tiền của em em làm. Như vậy thì em voi anh sẽ tránh được chuyện xung đột tiền bạc. Còn muốn để tiền chung, em muốn vc tiền bạc phải rõ ràng. Chi tiêu khoản nào ra khoản đó.” Ảnh lại không chịu. Ảnh nói như vậy còn gì là vc?! Ảnh nói em làm như vậy coi được thì làm! Em không hiểu ảnh muốn gì nữa. Em buồn lắm! Vì 1 người không ra gì mà vc em hục hặc hoài, em chán quá! Em không phải người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình (như lời chồng em nói với em) nhưng tính em rất thẳng. Ngay cả anh ruột của em, chưa khi nào gọi qua nói mua cái này cái kia mà e cho. Ngược lại em còn chưi thẳng mặt là đua đòi. Ảnh biết rõ tính em ghét cay ghét đắng những người không có chí cầu tiến, lúc nào cũng dựa dẫm gia đình, làm khổ mẹ cha. Anh em, anh ảnh là người nhu vậy. Ảnh phải thấy rõ em đối xử với anh em ra sao, thì với anh ảnh em cũng dùng thái độ đó chứ em không phải ích kỷ. Lúc anh chồng em khó khăn, vc em trả insurance ( xe cũ), tiền điện thoại, mang đồ ăn tận nhà, lúc đó vc em cũng chẳng dư dả gì vì chồng em mới đi làm, biết bao nhiêu thứ tiền phải lo. Tiền cell phone mỗi tháng, vc em trả cho ảnh đã mấy năm nay. Nếu là 1 người có lòng tự trọng, em nghĩ người đó không để cho em mình phải pay cho mình 1 cái gì đâu. Chỉ mười mấy $/ tháng thôi không nhìu, but chưa 1 lần anh ta mở miệng nói để tao share với mày. Anh ta muốn vô dâta plan, chồng em nói nếu muốn vô thì share tiền với vc em, anh ta im re. Em thấy coi thường. VC e phải trả cho 5 lines, include ba mẹ chồng e & anh ta, không texting, không data plan j hết. Mẹ chồng em nấu ăn cho anh ta từ lúc anh ta từ vn qua đây đã gần 7 năm rồi. Anh ta ở cùng city với vc em, cuối tuần có khi về lấy đồ ăn, làm biếng không về thì vc em chạy tới nhà giao tận nơi (vì mỗi cuối tuần vc em đều chạy về thăm ba mẹ chồng, lái xe chỉ cách 1 tiếng thôi). Em bất mãn ông anh chồng, em cũng bất mãn cách cư xử ba me chồng em. Ban đầu chồng em không có ý đứng tên xe & bảo hiểm dùm anh ảnh. Chính ba mẹ chồng em là người thúc ảnh làm điều ảnh không muốn. Mà họ không bàn bạc với cả hai vc. Em không thấy sự tôn trọng con dâu ở họ. Em đối đãi với họ hết lòng, nếu không em đâu theo chồng em về thăm họ mối weekend. TỐi thứ 6 chông e đi làm ra là 2 vc đi luôn, tối Chủ nhật mới về lại. Họ phải biết con trai họ rất thương em, em không đi là con trai họ cũng không đi. Nếu họ làm quá, họ sẽ mất con trai & con dâu tốt như em. Cho dù nếu em buông tay, chồng em chọn gia đình, thi gia đình đó cũng sẽ chẳng có ngày vui đâu, em bảo đảm như vậy.
Xin lỗi các chị vì em viết dông dài! Em buồn lắm, em muốn buông nhưng em đg làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ em qua đây. Em mong các chị cho em lời khuyên, giúp em giải tỏa căng thẳng này. Em cảm ơn nhìu lắm!