Em o surrey , và mới có 2 tháng . Em thật sự chẳng bít gọi là cảm giác gì nữa ?! Lúc chưa qua đây định cư e nghĩ cuộc sống đơn giản lắm . Nhưng rồi e ngỡ ngàng với tất cả . Em là con trai 27 tuổi rồi , e o vn cũng có cuốc sống tương đối tôt , e làm việc cho 1 ngân hàng , nhưng trong bộ phận giải ngân nên ko cần phải biết tiếng anh . Và em đến Canada mới 2 tháng ah , e thấy khó khăn tất cả , vì e không hòa nhập được , thậm chí nói hơi quá như người mù , câm và điếc , e chỉ muốn về việt nam , vì 27t mà phải bắt đầu 1 cuộc sống mới không biết có phải là quá trễ không ?( mà e lại không bít tiếng anh lẫn tiếng hoa ) e rất mong nhận được sự chia sẻ từ các anh chị . e cám ơn rất nhìu .