Con trai chúng tôi sắp tốt nghiệp chương trình kỷ sư trường UBC, hiện đang đi làm co-op bên Nhật. Nhà có 2 con, nó là con lớn, nay nó đi xa nên cảm thấy nhà cửa trống trải, nhất là mỗi khi có việc bên Việt nam mà chúng tôi phải về thi rất khó khăn vì chẳng có người thân o gần.
Hai vo chồng tôi mong có con dâu sớm để nhà bớt trống vắng. Nhưng con trai chúng tôi lại không có bạn gái. Vào facebook của nó chỉ thấy bạn nó toàn là con trai người nước ngoài, có lẽ vì ngành học của nó và noi nó làm việc không có người Việt.
Chúng tôi mạn phép qua diễn đàn này
nhờ các anh chị là phụ huynh có con gái hoặc cháu gái đang du học hoặc sắp sửa du học, hoặc mong muốn đi định cư nước ngoài giới thiệu làm quen. Nếu được ơn trên thì kết hôn.