Nhờ các anh chị tư vấn giúp về việc xin green card
Em nhờ các anh chị ở Mỹ tư vấn giúp em một số việc ạ:
1/ Bạn trai em qua Mỹ được khoảng 3 năm, trong đó 1 năm là J1 -> 2 năm là H1B. Hiện tại công ty đã chịu sponsor green card (theo dạng EB3) và đang trong quá trình đăng tuyển dụng. Nếu xin green card theo cách này thì trong khoảng bao lâu sẽ có green card và % cơ hội nhận được green card là bao nhiêu?
2/ Trong quá trình xin green card, em nghe nói là phải xin LCA và sau đó là file I-140, sau khi I-140 được approve 180 ngày thì mới nên đổi chỗ làm. Quá trình này sẽ tốn thời gian khoảng bao lâu ạ, vì em đang tính đến trường hợp bạn em muốn đổi chỗ làm.
3/ Vì lo sợ xin green card theo dạng nào sẽ take time và % nhận được green card thấp nên bạn trai em đang nghĩ đến option là kết hôn giả. Em thì 100% phản đối chuyện này và nếu bạn trai em kết hôn giả thật thì em nhất quyết sẽ chia tay. Em đang cố gắng khuyên bạn trai nên từ bỏ ý định này nhưng thật sự không biết phải giải thích thế nào cho bạn trai em hiểu, em nhờ các anh chị đi trước tư vấn giúp để em có những lý do thuyết phục để nói cho bạn trai em hiểu. HIện giờ bạn trai em chỉ nghĩ rằng làm kết hôn giả là ra ký giấy kết hôn, rồi chuyển địa chỉ nhà này nọ cho giống nhau là xong, ngồi đó đợi có thẻ xanh thôi.
Tuy nhiên, đối với em:
- Marriage cert có giá trị tinh thần và luật pháp, do đó em thật sự không muốn bạn trai em đi làm giấy kết hôn với người khác (cho dù chỉ là giả, nhưng bạn trai em cho rằng đó chỉ là 1 tờ giấy thôi)
- Em đang ở VN, em dự tính sẽ sang mỹ học MBA để có cơ hội ở gần bạn trai em hơn. Em có khả năng tự xin visa và ko cần kết hôn với bạn trai để lấy H4 gì cả, nên khi nào tụi em tính đến chuyện kết hôn thật thì em mới làm giấy kết hôn. Tuy nhiên, trong thời gian đó, em cũng không muốn bạn trai em dính vào chuyện kết hôn giả này.
- Nếu sau 1, 2 năm em sang Mỹ và chúng em quyết định tiến đến hôn nhân thật và có con, như vậy trong thời gian mang thai em phải chấp nhận khai là mẹ đơn thân?? Con em sinh ra sẽ không thể khai tên cha?? Em cảm thấy rất mặc cảm và tủi thân khi nghĩ đến cảnh mình phải như vậy.
- Nếu bạn trai em làm giấy kết hôn giả, thì bạn trai em và người kia có cần phải có 1 số giấy tờ chứng minh quan hệ của 2 người?? (hình chụp kết hôn, hình chụp chung, địa chỉ nhà chung.....) Em nghĩ em sẽ ko chịu được nếu thấy bạn trai mình đi chụp hình cưới với người khác, em thấy thật tức cười.
- Em nghĩ là trong 3, 4 năm kết hôn giả đó sẽ có rất nhiều sự việc nhạy cảm xảy ra mà em không chịu được, hoặc em sẽ cảm thấy tủi thân nếu đồng ý cho bạn trai em làm giấy kết hôn giả. Tuy nhiên em chưa có kinh nghiệm nên không biết được những việc gì có thể xảy ra. Mong các anh chị có kinh nghiệm cho em thêm 1 vài lý do rõ ràng để em có thể giải thích với bạn trai em vì sao không nên làm kết hôn giả.