Câu hỏi này đã theo mình dai dẵng suốt mấy tháng,kể từ khi Ba Mẹ


nhận được giấy phỏng vấn và bây giờ thì cấm trên tay visa sang mỹ.Cho đến bây giờ,mình vẫn ko tìm được câu trả lời thế nào cả. Thậm chí cảm thấy căng thẳng về chuyện này.Mong các mẹ giúp mình việc này với.


Ba Mẹ mình theo diện chị em bảo lãnh,hồ sơ cũng hơn 10 năm nay rồi.Ba mình 56 tuổi,Mẹ mình 49 tuổi.Ba thì nhất quyết ko chịu sang đây,nhưng khi nghe mình năn nỉ ỉ ôi,nên có phần động lòng.Mẹ mình thì luôn theo ý Ba.Nhưng Mẹ cũng muốn sang đây phần vì có thể giúp mình khi mình có em bé.


Đôi lúc mình cố thuyết phục Ba sang đây.Nhưng đôi lúc nghĩ lại ,không biết mình có nên làm như vậy không.Vì bản thân mình khi sang đây,mặc dù còn trẻ nhưng gia nhập cuộc sống rất khó khăn.Nghĩ lại Ba Mẹ,ở Vn hơn cả đời người,bây giờ xa xứ,bắt đầu lại con số 0,thấy tội nghiệp quá đi.Ba thì lo lắng việc làm ,ngôn ngữ.Nên mình không nỡ tiếp tục năn nỉ Ba nữa.Sợ Ba qua này sốc chịu ko nổi.


Mình đau đầu quá,lúc thì nghĩ người ta đi vượt biên sống chết ko biết thế nào,nhưng vẫn liều mạng đi,bây giờ chẳng lẻ Ba Mẹ sang đây,không họ hàng nhiều,nhưng ít ra có vợ chồng mình ,thì không hòa nhập cuộc sống xứ Mẽo này sao?


À! Nếu có visa theo diện anh chị em bảo lãnh( Cậu út bảo lãnh Mẹ mình) thì có thể gia hạn visa tiếp tục được ko ạ? Hay có thể đi diện du lịch sang đây trước,không chịu nổi kiểu tha hương thì dông về VN sống,còn nếu thấy hợp cảnh hợp người thì về Vn giải quyết công chuyện hết,sau đó đi mỹ luôn?


Có mẹ nào trong hoàn cảnh mình không?Cho mình ngồi cạnh,mượn vai nhỏ to tâm sự miếng:)


Cảm ơn các mẹ giúp mình:Rose: