Nhiều năm trước gia djnh minh có thuê ông X về viet nam làm đám cưới giả với minh để bảo lảnh mình và con của mjnh với chồng cũ quá cố nhằm để qua canada..sau khj phỏng vấn thất bại .thi bên ông X nói la có luật sư giỏi co the đi thưa kiện cho minh. Vì đa bỏ ra số tien khá lơn nên ông ta đòi thêm tien di đi thưa kiện tại tòa cho minh minh ráng bỏ thêm thôi không thi mất hết..mjnh da chap nhan...kết quả bên mình thắng..cuối cùng năm 2012 minh và đứa con gái đã qua được canada.hien giờ con e nó làm nail
Nhưng lòng người tham vô đáy.. ông ta cứ muốn lấy thêm tiền nếu ko thì ông ta sẽ dọa là sẽ đi thưa kiện và đuổi 2 mẹ con minh về việt nam..rất nhieu lần lấy thêm tiền mình.ông ta rất giàu có..nhưng cứ tiền la ông ta khong bỏ cơ hội nào lấy đc.bây giờ minh ko chịu nổi nữa và m cũng ko thông thạo tiếng anh..lại mới buoc chân vào đất khách chẳng biết gì ca khong biet ai giup dc mình..mọi người co thể giúp minh được không.minh đã tốn rất nhiều tiền lắm rôi minh ko muốn bị đuổi về vietnam la mất trắng..minh rất sợ ông ta.nhưng cứ o đay bị ông X lấy tiền quài cung không được.
Cho minh hỏi nghe nói la trong vòng 2 3 năm gì đó thi qua day phải chiều nguoi bao lảnh minh cho du la dam cưới thật hay giả..nếu nhưng người bảo lảnh k hài lòng co thể đuoiỉ minh về nước.. luật canada bay giờ bảo vệ nguoi đứng ra bảo lảnh..bảo ve vi sợ vietnam lợi dụng tinh cam được bao lãnh qua rồi trở mặt..vả lại minh la đâm cuoi giả nữa.canada bảo vệ người o đây..cái ong X này làm lương cao khai thuế trả thuế chính phủ..đối với chính phủ ông ta la người tốt..rất là giả tạo với con người thật cua ông ta.ông ta bắt minh va con gái làm tiền mặt..ko được có income nhà bank...làm được bao nhiêu cứ vài tháng là ổng hỏi thăm...mình het chiu nổi rồi.vưa sợ lại vửa giận...như thé nay minh điên mất..