Em đang phân vân, rối rắm giữa chuyện nên đi Mỹ hay ở VN mong các anh chị có thể cho ý kiến dùm em....:-S
Năm nay em 25 tuổi, đang có một công việc có thể cho là ổn định với mức lương cũng khá ở một tỉnh miền Tây. Gia đình em thì được dì em bảo lãnh đi Mỹ theo diện anh chị em với mẹ em là đương đơn chính. Tới năm nay là 11 năm thì hồ sơ của nhà em đã đáo hạn và nếu đi Mỹ thì chỉ còn nộp vài giấy tờ wa Mỹ để bổ sung hồ sơ nữa là chờ ngày đi phỏng vấn.
Nếu không có 2 vấn đề này thì có lẽ em đã ko khó nghĩ như vậy. Thứ nhất là cha em không chịu đi. Vì cha em cũng đã 50 tuổi ròi, đang làm việc nhà nước với 1 mức lương tương đối cao và ổn định. Vì cha em không chịu đi nên mẹ em cũng chần chừ không mún đi. Qua đó dì em sẽ giúp cho gia đình em chỗ ở tạm thời và công việc cho từng người, em em thì đi học. Mặc dù em cố thuyết phục mọi lí do, và là vì mẹ là người được bảo lãnh nên chỉ cần mẹ dẫn 2 chị em em wa Mỹ, khi qua có thẻ xanh rồi thì mẹ về, tất cả vì tương lai của 2 đứa con. Chứ cha mẹ em lớn tuổi qua đó làm lại từ đầu thì cũng cực. Nhưng mẹ em vẫn chần chừ do dự không mún đi. Mẹ nói em ở VN có mẹ lo cho mọi thứ, không cần phải làm gì, chỉ cần đi làm về rồi ở nhà đã có người lo. Giờ nếu qua Mỹ phải làm lại từ đầu, bắt đầu từ những công việc chân tay, vất vả, phải tự lo liệu, tự lập... Em cũng biết Nước Mỹ không phải là thiên đường. Phải lao động, cố gắng chăm chỉ thì mới có tiền chứ! Nếu bỏ qua cơ hội này thật sự rất là uổng phí. :(((( Mẹ em nói giờ làm sao thuyết phục cha em chịu cho đi rồi mẹ em sẽ làm giấy tờ cho đí
Vấn đề thứ 2 là em có một mối tình rất sâu đậm với 1 người đang du học ở bên Úc đã 8 năm rồi. Đáng lẽ tụi em tính cưới rồi wa Úc nhưng không ngờ bây giờ luật Úc thay đổi gắt gao nên bạn em không thể có PR ớ Úc và đầu năm sau sẽ về VN lun. Nếu em không đi Mỹ thì năm sau anh về tụi em sẽ đoàn tụ không còn xa nhau nữa. Còn nếu đi thì phải tiếp tục chịu cảnh xa nhau... Bạn em nói rằng em cứ đi đi, rồi bạn em sẽ qua sau, có thể là đi du học để 2 đứa dc gần nhau.. Chuyện đó em cũng yên tâm phần nào...
Nhưng cơ hội đi Mỹ nếu bỏ wa thì thật là uổng phí, không phải ai cũng có điều kiện để đi như vậy. Giờ em có nên đi Mỹ, chấp nhận bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu hay không, dẫu biết rằng phương trời ấy sẽ rất vất vả, khó khăn nhưng có tương lai hơn?