Em năm nay 31 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, trước đây em từng quen với bạn trai 12 năm và cũng đã có đám dạm nhưng tụi em đã chia tay. Sau đó em có quen với anh ở Canada,anh làm việc về máy tính, nói chuyện một thời gian em phát hiện anh bị tật một chân do hồi nhỏ bị sốt bại liệt, em biết được là do một chị bạn của anh nói cho em biết.
Anh muốn tính chuyện lâu dài với em nhưng gia đình em người thì phản đối người thì đồng ý, em cũng có tình cảm với anh vì anh tâm sự về cuộc sống trước đây của anh rất nhiều cho em biết. Em có cậu mợ cũng ở Canada và rất gần nhà anh, anh cũng đã đến gửi quà cho em nhờ cậu em mang về VN cho em nên em mới biết nhà họ gần nhau.
Sau khi anh và cậu em gặp mặt thì cậu em có nói là anh và em ko xứng, lấy anh em sẽ thiệt thòi vì anh nhỏ con mà còn ốm nữa, em thì cao to, cũng dễ nhìn.
Nói về chị bạn của anh, em chỉ nói chuyện qua mạng không biết mặt nhưng chị rất dễ thương chị là trung gian giữa em và anh. Chị muốn em và anh được lấy nhau, chính chị là người chở anh qua nhà cậu em gửi quà và để cậu em xem mặt anh .
Bây giờ em rất lưỡng lự nếu lấy anh cuộc sống sau này em có chấp nhận mọi việc đều do mình lo lấy vì chồng bị tật, cuộc sống có thể tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều.
Mọi người cho em xin vài lời khuyên để em có sự quyết định đúng đắn nha.