Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CÂU LẠC BỘ & HỘI NHÓM
Hội người Việt ở châu Mỹ
Tham gia
n
NgocLam88
14 năm trước
Báo cáo
Mất ăn mất ngủ vì xin visa du hoc canada, mọi người cho mình xin tí kinh nghiệm!
Mình muốn xin du học can, ngày nhập học tháng 1/2013 học lực bình thường, đã vậy phần tài chính thì rắc rối vô cùng: mình là female
người bảo lãnh tài chính điều ở vn, k có thân nhân bên canda.
ba mẹ
+ tài sản:chủ quyền 3 miếng đất (TB 350m2/ 1miếng)+1 giấy chủ quyền sạp chợ (củ chi)+ 1 xe khách 29 chỗ đời cũ mới mua lại hồi thang 8,chưa hoạt động.
+STK:30k$
+thu nhập: (kinh doanh tại sạp chợ từ năm 2009) nhưng giấy phép kinh doanh quần áo mới đăng ký hồi tháng 8,thu nhập bình quân 40triệu,không có biên lai thuế nhưng có 1 giấy xác nhận thu tiêu thụ hàng và thu nhập của Đại lý bỏ hàng( buồn cái là mộc vuông, nhưng người ta vẫn chịu xác nhận trường hợp LSQ gọi điện xac minh)
cậu:
+ chủ quyền 1 miếng đất 300m2
nhân viên: 20 năm cty điện lực, lương: 1trăm mấy triệu / 1năm( có giấy xác nhận của cty điện lưc
chủ quyền: 1 xe 46 chỗ, đang chạy hợp đồng hợp tác xã, 1 tháng binh quan 3 muoi mấy triệu ( còn giữ 2 phiếu lãnh tiền có chữ ký người giao, k có mộc hợp tác xã) (vẫn chưa sang tên xe,chỉ có đứng tên hợp đồng mua bán có công chứng, + đứng tên1 giấy ủy quyền lãnh tiền có mộc hợp tác xã.)
còn vài ngày nữa nộp hồ sơ rồi, nhưng e đang trên tinh thần " rớt" vì nghe nhìu hồ sơ tài chính đẹp hơn, đầy đủ hơn vẫn cho là bị xạo...đang mất ăn mất ngủ, mọi người giúp em với
Quảng cáo
Lên đầu trang