Em bị sốc quá cả nhà ơi. Lúc ox gọi báo tin,em ko tin vào lỗ tai em,cứ hỏi đi hỏi lại


" Thiệt ko?"


Ox em cứ bảo em yên tâm,anh sẽ tìm việc khác,bây giờ tìm việc đâu phải đơn giản đâu cả nhà ơi :Sad:nếu cần thì sang tiểu bang khác làm việc tạm thời. Em nghe từng câu nói mà lòng em đau như cắt,em khóc nhiều quá


Cty trả cho chồng em 3 tuần lương,ko cần đi làm. Bảo hiểm thì đến cuối tháng 5 mới hết hạn. Em thì khoảng cuối tháng 4 sinh em bé.Ơn Trời!


Em phải làm sao để cải thiện tình hình này hả cả nhà?Em cần phải làm gì để tinh thần của em và cả ox được thoải mái cho dù đang trong tình trạng này. ?


Ox em lo lắng thai nhi nên nói vậy thôi chứ em biết tính ox em lo nghĩ nhiều lắm.


Đầu năm đầu tháng,tình hình kinh tế ảm đảm,em lập topic này bán than nhiều quá.Cả nhà thương em,đừng giận em,vì em ko có ai để tâm sự cả