Mình sang đất Mỹ này 6 tháng nhưng chưa biết gì nhiều vì đa số hàng ngày phải ở nhà chăm con. Du lịch: KHÔNG, bạn bè: KHÔNG, học hành: KHÔNG............Nói chung là cái gì cũng KHÔNG. Duy có 1 điều mình băn khoa7n quá, mong các mẹ chia sẻ:


Thật sự khi bước chân sang đây thì hầu như mình tay trắng. Chỉ dành dụm được ít ỏi từ đồng lương còm cỏi. Còn cha mẹ thì nghèo nên cũng chẳng có đồng nào cho con gái làm vốn liếng khi lấy chồng xa. Và cuộc sống ở đây thì thật quá khác biệt với VN. Ở VN dẫu có là nội trợ thì mỗi tháng OX vẫn đưa tiền chi tiêu. Còn ở đây, lương lậu cái gì cũng qua card hết.Mà O X thì chẳng bao giờ mở miệng hỏi mình có cần tiền xài k.Hoặc là làm thẻ để mình có thể rút tiền từ tài khoản O X để xài .Mỗi lần 2 vợ chồng đi chợ là mua thức ăn cho gia đình cả tuần. Và dĩ nhiên là O X trả tiền. Nhưng phụ nữ mà ai chẳng có nhu cầu mua sắm, làm đẹp. Chẳng lẽ cứ mỗi lâ2n cần gì thì lại mở miệng hỏi xin tiền chồng. Mình chưa bao giờ xin tiền ai cả. Mình ngại khủng khiếp lắm. Nhưng thật sự mình đang rất stress vì tiền dành dụm ở VN bây giờ đã xài gần hết rồi. Nhưng tương lai mình còn phải làm nội trợ dài lắm. Vài ba năm nũa tay trắng thì mình phải làm sao? Các mẹ chỉ cách mình thỏa thuận với O X về tình hình tiền nông với. Chứ kiểu này hoài chắc mình điên quá. Cảm ơn mọi người trước.