Mình vừa qua Edmonton mới được hơn 10 ngày. Mình đang gặp 1 vấn đề vô cùng khó khắn đối với mình. Mình pose bài lên đây mong các bạn giúp mình với, mình biết giờ đang là mùa Giáng sinh ai cũng bận rộn. Nhưng rất mong các mẹ nếu có thể thì bớt chút thời gian giúp mình, mình thực sự không biết làm sao trong khi chỉ có một mình ở nơi xa xứ thế này:Crying::Crying::Crying::Crying:


Mình mới thử thai và dương tính, mình đã có 2 con và không thể giữ lại được. Mình qua đây có 6 tháng nên không có bảo hiểm, chỉ có bảo hiểm của trường đại học Alberta (UAHIP) liên kết với 1 công ty bảo hiểm Canada (Cowan) nhưng chắc họ không bao gồm loại này.


Mình đã liên hệ với trung tâm Women Health Options ở Alberta để hẹn lịch đến bỏ thai nhưng họ hẹn tận 12/1/2011 tới và không thể sớm hơn. Như vậy là phải đợi 4 tuần nữa. Mình bị trễ kinh khoảng 15 ngày, như vậy thai chắc đang trong khoảng 6 tuần. Mình muốn dùng thuốc hoặc uống thuốc Bắc (mua ở phố Tàu có có không mình chưa biết) hoặc đến một cơ sở tư nhân nào đó có được ko các bạn tư vấn và chỉ giùm mình với.


Mình đã tìm trên Internet và được biết chính thức chỉ có duy nhất trung tâm trên là có dịch vụ này thôi. Mình cũng hỏi có dùng thuốc được ko thì họ nói họ không có bác sĩ làm.


Giờ mình đang rối hết cả người vì bên này mình không quen một ai, mình đi có một mình, không có người thân nào ở bên và không biết gì về những dịch vụ như thế này ở đây, thời tiết thì khắc nghiệt quá.


Bạn nào biết cách nào làm ơn giúp mình, please! Mình chấp nhận mạo hiểm vì hiện giờ mình lo quá, mà để thai lớn quá đi phá thực sự mình không đành lòng :Crying::Crying::Crying:


Mình trông đợi thông tin của các bạn, làm ơn giúp mình với.


Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc.