Khẩn cấp: các chị có chồng hay bạn trai Mỹ xin cho em advice
Trong tình huống này các chị sẽ làm sao?
Em là một du học sinh ở Mỹ. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên sau khi ra trường và một tình yêu bền vững với một người Việt Nam vì em sợ bất đồng ngôn ngữ lắm. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi em gặp him (an American man). He là một professor còn khá trẻ (Caucasian, 32 tuổi và có doctoral degree) ở university của em và em đang học trong lớp của him. Mặc dù còn trẻ nhưng he là một professor rất khó tính và đòi hỏi rất cao ở student của mình nên em có chút sợ him vì một vài người em biết đã fail this class before. Mọi chuyện đã ko có gì nếu ngày đó đã ko xảy ra. Một hôm em đang ở trong workshop với mất tụi bạn và workshop instructor (một phần phụ của this class) thì bổng dưng he xuất hiện. Em không hiểu sao lúc đó em lại há hốc mòm và thể hiện trên mặt là em sợ him. He chợt bắt gặp em nét mặt em vậy và thích thú cười lại với em với ngụ ý là “you don’t have to be scared of me”. Lúc đó, em cảm thấy rất awkward và cúi đầu xuống không dám nhìn him nữa. Vào một ngày khác, he đang ở trong một classroom và em ko biết him in there. Em bước vào phòng thì thấy him đang nhìn hướng khác, em liền chạy ra khỏi phòng và núp đằng sau cửa vì không muốn đối diện him. Bổng nhiên him chạy ra thì gặp bạn em và say hi to them. He liền trở vô phòng lại. Em hỏi bạn em là he có biết em núp sau cửa kô thì bạn em nói lúc đó he nhìn qua khe cửa và đã thấy em. (I know How stupid I am :(() từ ngày đó he bổng dưng nhìn và mắt em mỗi lúc he giảng bài (em lúc nào cũng ngồi bàn đầu cả). Có hôm em và him nhìn vào mắt nhau rất lâu (hơn 1 phút). Bởi vì him không cười (he rất hay cười) nên em không biết him muốn gì. Dần dần em develop some feelings (phần lớn là do ngưỡng mộ his intelligence for him nhưng chưa bao giờ dám nói chuyện với him. He có bắt chuyện với em một vài lần nhưng em tỏa ra rất lạnh với him. Dần dần em và him trở nên rất awkward mỗi khi gặp nhau nhưng em biết he có feelings cho em và khi giảng bài he hay nhìn em để check xem em có nhìn him ko. Khi em nhìn lại thì him quay đi chổ khác và sometimes he bị cà lăm (điều này rất lạ vì he thường rất tự tin). Bổng dưng một ngày khi em nhìn him và cười, he liền nói trên lớp là he đã married. Em có hơn thất vọng nhưng ko buồn lắm. Em về nhà và search trên internet thì biết hết về him. He sinh ra trong một gia đình wealthy và thành viên trong gia đình là toàn là doctors. Vợ của him cũng là người học cao. Chả trách sao bạn em nói đôi khi he rất cao ngạo. Kể từ đó, em không bào giờ nhìn him nữa nhưng em vẫn act bình thường như học trò và thầy giáo mặc dù he vẫn nhìn em say đấm và luôn để ý đến những gì em làm. Em ko muốn liên quan gì đến him nên tìm cách trốn tránh ánh mắt của him vì em ko muốn làm chuyện gì có lỗi. Ko hiểu sao, kể từ khi em phản ứng vậy he càng để ý và nhìn em hơn nữa. He thậm chí tìm cách nói chuyện với em nhưng em lại trốn him. Điều này rất lạ vì he rất ít để ý đến ai và hơi cao ngạo khi trò chuyện với họ. He rất khó với những sinh viên khác nhưng rất ngọt với em. Một hôm, khi giảng bài he nói rằng “when a man is attracted by a women…” he bổng dưng nhìn thẳng và mắt em đến nỗi bạn em phải quay qua nhìn em để xem em đang làm cái gì? Em cảm thấy rất mắc cỡ. Sau đó he liên tục flirt với em. He cười với em như muốn show là he có feeling cho em và tìm cách nói chuyện với em. Em ko biết làm sao nữa… em ko biết he đang nghĩ gì? Em ko biết em nên ứng xử với him làm sao? Em không muốn act mean với him vì điểm của em là do him chấm. Em không biết mình phải làm sao… Mặc dù em có chút feeling for him và biết he is a very nice, intelligent man nhưng em ko muốn làm gì đi quá giới hạn… Các chị có thể cho em biết he đang nghĩ gì về em? Và em nên làm gì đây?