chào mọi người. có lẽ nói ra mọi người sẽ hỏi mình đang sống ở đâu mất. nói thật lòng thì mình chưa từng dùng kem dưỡng da. ngày trước ở việt nam thì cũng vài lần đánh phấn. nhưng từ ngày qua can thì chồng không thích nên cũng không đả động gì đến. cứ để nó hoang dã vậy đó.
chuyện cũng chả có gì là to tát cả. vì chồng lúc nào cũng nói là " có chồng rồi cần gì mà phải đẹp " ( sợ vợ đẹp thằng khác nó bắt mất mà ), thế nên mình cũng không chăm chút gì hết. nhưng mới đây mới phát hiện ra mình đang bắt đầu già đi rồi. hix
lúc mới đi làm mấy người ở hãng ai cũng đoán mình chỉ mới 25, 26 tuổi thôi ( trong khi mình đã 34 rồi ). còn có thằng nhóc 22 tuổi tán tính theo đuổi mãi nữa chứ. nói chung hãng có vài mống đàn ông thì ông nào cũng liếc dọc liếc ngang mặc dù họ biết mình đã 1 chồng, 2 con, thế nhưng mới làm có 7 tháng thôi mà nhan sắc đã xuống cấp vậy đó. có thằng mới vào nó đoán mình 29 tuổi. hix. mới có mấy tháng mà đã già đi mất mấy tuổi. nguy quá.
bây giờ muốn tút lại cái nhan sắc 1 tí nhưng lại chả biết gì. vì thế mẹ nào ưa làm đẹp có thể chỉ dẫn cho mình vài lời khuyên về cách chọn kem dưỡng da, và địa chỉ mua nó được không ?