các mẹ ơi, e băn khoăn và buồn rầu quá, vợ chồng e vừa mới lấy dc hôn thú, chuẩn bị nộp hồ sơ bão lãnh (green card), gia đình nhà chồng e thì làm nail ở Bufalo, NY, mà sao em thấy giành giựt nhau dữ quá, khách thì lèng èng này nọ, nghe họ kể sao mà nản quá, e thì tính ở bên đây học làm tóc vv.. nhưng chồng e nói, nail làm ngon hơn tóc,e mún học thêm AV thì nói là học bên này qua đó k xài được bla bla, nói chung là bực mìh ả lắm, e mún học cái gì cũng bàn lùi hết, làm e nhục chí lun. Em mún hỏi mấy chị xem, nên làm sao bây giờ,vụ giấy tờ bão lãnh sao thấy ớn quá, đánh bom này nọ, rồi Mỹ làm căng, sao thấy số mình hẩm hiu quá. hự hự, k biết có qua tới đất Mỹ nổi k nữa