Xin chào các mẹ ở Canada nói riêng và box Châu Mỹ nói chung!
Mình có một chuyện muốn nhờ sự tư vấn và sự giúp đỡ của các mẹ. Mình mới có 1 bé đầu và hiện đã dc gần 6thang' rồi..Ko may cho mình, bé trước khi sinh ra đã bị ngộp trong bụng mẹ rồi và hiện thời đang mang căn bệnh teo não..Tuy đã gần 6M nhưng bé vẫn chưa biết gì hết..Thật đau đớn cho mình..Từ ngày sinh bé ra đến giờ mình buồn lắm, cảm thấy chán nản vô cùng..Nhiều khi cũng nghĩ đến cảnh 2 mẹ con cùng chết cho xong..Nhưng mình ko thể nghĩ quẩn như vậy vì mình còn rất nhiều người thân yêu thương mình lắm..Sợ mọi người ko chịu nổi cú sốc này.Bé nhà mình, tất cả các bệnh viện ở SG mình đều đã đi hết..Các bs ở đây đều khuyên mình đem về nhà chăm sóc tới đâu hay tới đó...Chẵng lẽ căn bệnh này bó tay thật sự rồi sao? Giờ đây mỗi ngày mình nhìn bé mình mà ko cầm lòng dc, thật sự mình rất đau đớn..Thà bé mất đi mình cũng cam lòng,,đằng này 1 mặt bé ko biết gì, 1 mặt di chứng teo não khiến cho bé mỗi ngày bị co giật, gồng cứng đến đau đớn và khó chịu. Bé gồng và co giựt trong trạng thái tỉnh táo, nhìn bé khóc lóc , mếu máo vì đau dớn, mình ko biết làm sao để giúp bé đây..Làm mẹ mà ko giúp dc gì con,,thật sự chịu ko nổi..
Hiện giờ mỗi tháng mình có cho bé khám thần kinh ở nd1, uống thuốc đều đặn..tự tập vltl ở nhà.Ox mình ở Canada (TP Calgary) biết bé bị như vậy cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao hơn bây giờ..Và oxa mình muốn bảo lãnh 2 mẹ con qua đó đoàn tụ ..Nhưng nghĩ con mình bệnh như vậy ko muốn đi đâu chút nào, vả lại qua đó mình sợ 1 mình, mình lo bé ko xuể, vì nuôi bé cực lắm, phải có 2,3 người thay phiên, trong khi đó bên đó chỉ có 2 vợ chồng mình thôi..Nhưng nói tóm lại cái chính là con mình như thế này, thật sự mình ko muốn đi đâu cả..
Nhưng khoảng 1 tuần nay, mình suy nghĩ nhiều lắm. Chồng mình ko thể qua đây hoài dc, ảnh còn phải đi làm..Vợ chồng thì phải ở gần nhau..vv..vvTrong khi đó mình nghĩ con mình nếu qua đó dc khám bệnh bên đó, chất lượng và trình độ bs nó tốt hơn, con mình sẽ dc cứu,ko biết có chữa dc ko? Cái chính là chuyện này thôi thúc mình sẽ đi qua đó.
Mình muốn hỏi các mẹ ở đây, có ai nghe đến bệnh như con mình chưa vậy? Có chữa khỏi ko?
Mình có kêu oxa hỏi người ta hay bs bên đó như thế nào..Mà ông ấy thì bận đi làm tối ngày, vả lại cũng ko quen ai hết..Nên mình mới mạo muội lên đây hỏi các mẹ..Có ai biết gì về bệnh này cho mình thông tin với...Các mẹ cho mình lời khuyên nên ở hay đi trong khi bé mình tình trạng như thế này..Thành thật xin cám ơn các mẹ trước...Chúc các mẹ và gia đình đều dc khỏe mạnh và hạnh phúc, bình an nhé :Rose: