Các mẹ ở mỹ cho em hỏi ,ở mỹ có luật phạt người chồng hở một chút đòi đánh và luon dùng những từ rất nặng để chửi mình khong?em qua mỹ được 1 năm theo diện vợ chồng,nhưng em chưa đi làm và ở nhà nội trợ thôi,vì chồng em muốn em sanh con trước ,bây giờ em đang co thai sắp sanh,chồng em là người có học nhưng tính tình rất thô lỗ, lúc anh tức giận thì cả ba mẹ của anh anh cũng chửi rất nặng lời, anh khong hề tôn trọng vợ dù bất cứ ở trương hợp nào, sống ở mỹ mà hở tí a đòi đánh ,anh đã từng đánh em 1 lần ,anh thường dùng những từ rất nặng để chửi em ,xúc phạm đến gia đình em nữa,anh dấu em len mạng làm quen với các cô gái em phát hiện anh khong xin lỗi và nói đó là chuyện bình thường ,vi những lúc anh đi làm có time rảnh khong ai nói chuyện,nói cho đỡ buồn ,em giận thì anh to tiếng chửi mắng và còn đòi đá vào bụng cho em xảy thai,em nói sao anh ác vậy đứa con có tội gì ? Anh nói một cách vô tình nó chua ra doi thì khong co gì phai lo ca ,em tự nghĩ bới mẹ anh còn khong cần huống chi là con .nhiều lúc em uất lắm muốn chết đi cho xong nhưng nghĩ mình chết anh lại càng vui dễ lấy vợ khác,anh đã nói với em điều đó,em chưa biết tiếng anh ,lái xe cũng chưa ,khong quen ai cả,tất cả những gì anh hứa lúc chưa cưới anh đều nuốt lời hết,em đã chịu đựng anh rất nhiều,nhiều lúc anh rất vo lý,ngày hom trước chị của anh đến nhà lúc đó anh đang ngủ còn em đang may đồ trong phòng,phòng đó hơi kín và xa phòng khách nên em khong nghe chị ấy bấm chuông,vậy là anh phải thức để mở cửa ,anh đã chửi em và nói em bị điếc sao khong mở cửa,em giải thích thì anh nói anh khong cần biết cũng khong quan tâm em đang làm gì nhiệm vụ của em là phải biết những việc đó.còn rất nhiều những chuyện vo lý anh đặt ra cho em.anh làm sai mẹ chồng khong biết nói là em làm anh biết nhưng vẫn im lặng để trốn tội của mình,em cảm thấy coi thường anh có gan làm khong có gan chịu,em có bầu rất mệt mỏi ,thời gian đầu em bị nghén ói nhiều,anh khong an ủi mà hở tí chửi suốt ngày ói khong giống ai cả,em biết tất cả mọi thứ đều do mẹ anh đã dạy anh,bà nói hồi trước bà có bầu khong bị gì cả,vì thế hở tí anh nói em khác người,rồi mang em ra so với những co gái Tây phương,người ta nói có bầu khong làm việc nạng còn anh thấy em làm cũng mặc kệ còn nói chịu khó làm đi mai mốt dễ đẻ,anh đi mua đồ về thùng đồ rất nặng phải 2,3 người phụ mới được vậy mà a bắt em phải phụ với anh,em nói em bê khong nổi đâu e xảy thai mất .anh nói khong chết đâu mà lo,càng kể em càng buồn còn rất nhiều chuyện em khong thể kể hết duoc ,anh biết em mang nặng tâm lý ,em thương gia đình em khong đam li dị,càng ngày anh càng quá đáng,em đã nhìn sai người trước tốt đó nhưng sau đó thì đã thay đổi một cách nhanh chóng như vậy,từ lúc quen cho đến lúc lấy em chưa từng đòi hỏi chuyện gì,gia đình em gia giáo và khá giả,ai cũng khen em khá xinh,em đến voi anh vì lúc đầu anh rất tốt ,chăm sóc em quan tâm em như một đứa trẻ, khong hiểu sao khi qua đây anh lại đối xử với em như vậy?các chị cho em lời khuyen em phải làm sao ?em sắp sinh con rồi nếu li dị thì sẽ ra sao?em mới có thẻ xanh 2 năm ,anh nói anh muốn đuổi em về lúc nào cũng được,nhưng giờ em khong cần nữa ,em chỉ lo sẽ khong được quyền nuôi con,anh ta nói tất cả tài sản anh đưa người khác đứng tên,tiền trong ngân hàng anh làm bao nhieu chuyển cho nguoi khác luon,nếu li dị anh sẽ được nuôi con và em sẽ phải ra khỏi nhà khong có một thứ gì cả.em sống với anh là thật lòng vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy?