Em lấy chồng khá vội vàng và li dị cũng vội không kém. 3 tháng trước ngày em đươc nộp đơn xin quôc tịch, ảnh đưa 1 mớ giấy tờ li di đã được chuẩn bị, và nói em kí. Em khóc suốt mấy tuần shock khi bao nhiêu chịu đựng và tình cảm của em không được đáp lại. Em khóc củng vì sợ cảnh ngơ ngác ngoài đường. Ảnh nói ảnh không phải family man và không thoải mái khi thấy em lúc nào cũng có ánh mắt chịu đựng...nói ảnh rất muốn "giải phóng" cho em, nói khi em dọn ra sẽ giúp đỡ em... Đến nước này thì em biết phép màu sẽ không xảy ra, gia đình riêng của em không thể duy trì thêm được nữa. Thế nên em ki'. Kí xong, ảnh dặn không đươc cho ba me hay cậu mợ em biết để họ đừng lo lắng qua'. Em cũng nghe lời. Kí xong, ảnh lại nói hiện giờ đang khó khăn, tạm thời sống chung nhà cho tiện. Em cũng nghe. Và nhiều đòi hỏi khác làm em chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng tiền em kiếm được chỉ đủ cho em ra riêng 3-4 tháng là hết, còn account chung thì ảnh đóng và rút hết 1-2 tháng trước khi đưa giấy li dị ra. Kẹt như thế nên em vẫn chịu cảnh ở chung.
Chuyện em mù quáng lấy chồng và nhu nhược phục tùng đề chồng điều khiển em không muốn nói thêm. Em chỉ muốn move on. Em sẵn sảng ra đi trắng tay nhưng trước đó em muốn kiếm được nguồn trợ giúp từ chính phủ để em chi trả được các chi phí khi sống 1 mình. Neu cac chị biet văn phòng hay dịch vụ nào tư vấn luật gia đình miển phí hay các link và chương trình for low income va cách apply, xin chỉ cho em biết.