Các mẹ ơi, các mẹ có tin là đường đi đến trái tim người đàn ông đi qua dạ dày không? Từ hồi tham gia WTT mình đắm đuối với mấy mục ẩm thực, nấu ăn, suốt ngày lo thực hành để phục vụ AX. Dạo này mình còn thêm "tật" làm bánh nữa chứ! Đua đòi theo em conbe, Miti, Coco, mẹ Cool Kids, Khai Tâm, fromthoa... nói chung là tất cả những mẹ xinh đẹp khéo léo đảm đang, mình làm đủ thứ bánh trái để chật tủ lạnh. Bất kể đang midterm hay gần vào final, mình đều nấu nướng cẩn thận, đến khuya lơ khuya lắc mới ngồi học bài. Vậy mà hôm qua mình hỏi AX là anh co thấy happy hơn hồi trước, lúc em còn làm biếng không thì ảnh nói ảnh chả thấy gì khác nhau cả! :20: Rằng em nấu cho anh ăn thì anh cám ơn, không nấu thì anh nấu, không thì ra ngoài ăn cho khoẻ! :20: Hôm qua mình là carrot cake thì ảnh nói trời ơi làm chi cho mệt vậy, bài vở cả đống không lo học đi, em mà mệt thì anh cũng chẳng vui... blah blah blah... Không phải mình xao lãng chuyện học hành, mình vẫn học tốt thậm chí là rất tốt, nhưng mình chỉ muốn kiêm thêm trò nội trợ đảm đang, nhưng hình như AX mình không mấy có cảm xúc thì phải! :20: Ảnh nói chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ và học giỏi ( sao nghe giống bố mình quá!? :24: )em không nấu nướng, không làm gì hết cũng không sao. Mình hỏi có phải đường vào tìm anh đi qua bao tử không thì AX nói "KHÔNG", vì nếu phải thì anh cưới bà nấu bếp rồi, em học ở đâu cái ý nghĩ vớ vẩn ấy!? :13: Vậy theo các mẹ thì AX mình nói thiệt hay nói xạo vậy? Vì nói thật AX mình cũng không dễ ăn cho lắm! Và câu đường vào trái tim của AX đi qua bao tử có đúng không?