Đứng giữa chồng và gia đình, không biết xử lý như thế nào, mong các chị em giúp
Mình lấy chồng là việt kiều Mỹ, khi đám cưới gia đình mình có cho 2 vợ chồng 1 số tài sản. Mình hiện đang làm thủ tục để đoàn tụ với chồng. Chồng mình rất tự tin là hồ sơ sẽ xong sớm và thuận lợi chắc khoảng 2 tháng là mình đi thôi vì hoàn cảnh của chồng mình rất tốt, công ăn việc làm ổn định lương cao và có credit cao nên chông mình muốn chuyển dần số tài sản qua Mỹ vì theo ý của anh ấy thì sớm muộn gì 2 vợ chồng cũng sống ở Mỹ chứ không sống ở VN, và tài sản cũng là của ba mẹ cho chung 2 đứa, nên cứ có điều kiện là ảnh nói mình chuyển qua joint account cua 2 đứa ở Mỹ ( lúc trước đi du lịch mình có mở joint account) vì không thể chuyển số tiền lớn đi 1 lần. Ba mẹ mình thì khuyên nên từ từ, khi nào thủ tục xong xuôi, mình qua tới Mỹ thì ba mẹ sẽ nhờ người chuyển qua dần dần. Mình nói với chồng như vậy thì anh ấy nghĩ mình không tin tưởng ảnh, sợ ảnh cầm tiền bỏ chạy hay sao mà không chịu làm theo ảnh.
Giờ mình rối trí quá, mình tin chồng nhưng ba mẹ cũng có lý. Ba me mình nói mình khéo léo nói chuyện với ảnh nhưng mình không biết nói kheo như thế nào nữa, sợ nói một hồi chuyện nó banh chành ra tum lum nữa.