Xin các bạn cho ý kiến đễ cứu khỗ bạn tôi.


Tôi có 1 người bạn gái, trong xin xắn hấp dẫn dễ lôi cuốn, có tài nấu ăn ngon, chịu khó và hiền lành nhưng hiện nay rất đau khỗ vì ông chồng.


Tôi xin kễ lại câu chuyện sau đây đễ các bạc cho ý kiến.


Ông này về VN cưới cô bạn của tôi mang sang Mỹ đến nay đã hơn 10 năm. Khi ở với nhau được 6-7 năm thì 2 người đưa nhau ra ly dị, vì lý do gây lộn nhau tối ngày, phần lớn là vì bà chị của bạn tôi, bà ấy ghét chồng của bạn tôi nên hay nói vô nói ra làm bạn tôi ghen tương với người vợ cũ của chồng. Sau khi 2 nguoi ly dị, mặc dù nhà ai nấy ở nhưng họ vẫn qua lại sống với nhau như tình vợ chồng và ích gây gỗ với nhau hơn, bạn tôi vẫn tiếp tục lo cơm nước hầu hạ như phụ nữ tam tồng tứ đức, ông chồng thì khó tánh, ăn cơm là phãi vừa miếng ăn, ngồi ăn thì bạn tôi phải hầu nước, bạn bè đến thăm viếng bạn tôi ông cũng không thích, bạn tôi tiễn bạn ra cửa về ông cũng cằn nhằn cho là quá ân cần, hay la rày bạn tôi đủ thứ giống như là dạy con chứ không phãi dạy vợ, nào là cách đi đứng, ăn uống phãi nhai cho nhẹ nhàn, … (riêng về phần tôi mỗi khi tôi cần gì thì hay gọi chị ấy đễ chị ấy chĩ dẫn tôi vậy mà đối với ông ấy cô bạn của tôi trở thành đứa con nít làm gì cũng không đúng). Mấy tháng gần đây ông ấy quen trên internet với 1 cô gái hiện đang sống ở 1 tiễu bang khác mà ông ta cho là người phụ nữ trong mộng của ông, hiễu ông và tánh tình hạp nhau dù rằng chưa 1 lần đối diện, rồi thì ông nói với bạn tôi là ông quyết định dứt khoát với bạn tôi đễ đi gặp người con gái ấy, bạn tôi ngỡ ngàn đã khóc hết nước mắt, năn nĩ ông hết lời, sẵng sàng sửa đỗi tất cã những gì ông không bằng lòng ở bạn tôi (bạn tôi quá đãm đang đối với ông ấy có gì mà phải sửa chứ! sửa là ông ấy) thậm chí bạn tôi còn quỳ vang xin ông suy nghĩ lại đừng bỏ bạn tôi mà đi, ông nói là ông vẫn còn yêu bạn tôi nhưng ông khuyên bạn tôi nên quên ông đi và hận ông, đợi nguôi ngoây rồi thì đi kiếm người khác đừng có vội vã mà mang khỗ vào người (nghe có tức hôn, cà chớn quá thì thôi!). Bạn tôi thì yêu ông ấy rai rứt như 1 người điên hiện nay, nói là dứt khoát nhưng ông vẫn tiếp tục động phòng động chiếu với bạn tôi dài dài cho đến khi ông lên máy bay gặp người tình trong mộng, chưa hết sau này ông còn nói với bạn tôi là ông hôn bạn tôi sợ có lỗi với cô bên kia, vậy chứ làm cái đó thì sao? (ba xạo!). Tôi có xúi bạn tôi là đừng có làm mất giá trị của mình như vậy mà nên chộc cho ông ấy ghen xem như thế nào? bằng cách là ngày mai ỗng sang nhà bạn tôi cắt cỏ cắt cây thì bạn tôi thức dậy sớm cắt cỏ cắt cây hết và nói là người bạn trong sở thích cô có đến thăm khi biết cô bạn tôi đang bịnh họ thấy cỏ cây không người lo nên họ làm hết và tự mua hoa tặng cho mình mà nói là người khác tặng, làm như vậy xem như có thay đỗi gì không? Bạn tôi làm y như lời tôi xúi dục, ông ấy ghen lo`ng ghen lộn, đập bàn đập ghế, một ngày ông chạy sang nhà bạn tôi 4-5 lần, ngày đêm bất kễ như là rình bắt ăn trộm, ông trách hờn bạn tôi là người phản bội, không tình không nghiã, mới đó mà đã quên, đũ thứ hết … nào là ông vẫn còn thương bạn tôi, cô kia chĩ là quen chơi chứ không nghĩ đến tương lai, ông trách là còn vài ngày nửa ông mới lên máy bay mà tại sao bạn tôi không tiếp tục năn nĩ ông, ông vẫn có thễ không đi được mà! Tôi mừng quá trời, tưởng đâu là bạn tôi đã có hy vọng nhưng rất tiếc là hôm sau ông qua nhà bạn tôi thấy bạn tôi không có ở nhà thì cho là đi chơi với bạn trai, ông lấy đồ đạc của ông để ở nhà bạn tôi cùng với chiếc xe đạp ông mua tặng cho bạn tôi, ông mang về nhà ông gọi là dứt khoát chia tay thật sự ( không còn chuôi vào mùng với nhau nửa), bạn tôi thấy vậy thì kinh hoàng yếu bóng vía sợ ông ta bỏ thiệt nên khai hết quịch tẹt là không có ai theo cã, bạn tôi tự biên tự diễn làm hết đễ mong ông nghĩ đến mà may ra có sự thay đỗi (thật là tội nghiệp cho bạn tôí) thế là ông ta thấy mình có giá lại càng lên mặt mặc dù bạn tôi quỳ khóc năn nĩ ĩ ôi hết lời, khóc xưng cã mắt mũi, ông không màn mà lại quay sang nói là ông thật tình yêu cô kia, còn vấn đề ở lại với bạn tôi thì đễ ông suy nghĩ lại rồi quyết định trã lời sau, rồi ông ra về cùng với đồ đạc.


Sau đó bạn tôi kễ lại cho tôi nghe, tôi nóng cái ông nội này lắm! tôi xuí bạn tôi tiếp tục là không có đễ mất gía trị như vậy, gọi phone cho ỗng nói là “ông không cần phải suy nghĩ lại đễ tôi quyết định cho ông, tôi dứt khoát với ông kể từ ngày hôm nay, đồ ăn tôi mua đễ trong tũ lạnh chuẫn bị nấu cho ông, ông mang ra quăng vào thùng rát hết! đồ đạc gì của tôi cũng vậy luôn, quăng hết đi khỏi chạy qua chạy lại mất công, ông đi rồi thì coi như tôi với ông dứt khoát, tôi sẽ đỗi số phone và dọn nhà đi nơi khác nếu cần thiết!” Bạn tôi làm y như vậy. Ông nghe xong thì im lặng bạn tôi cúp phone. Ngày hôm sau bạn tôi lại gôm hết tất cã những “kỹ vật cho em” lúc tình yêu còn sanh tiền, gởi trã lại cho ông từ đồng hồ đến bàn ghế, v.v… ngày hôm sau trước ngày ông lên máy bay đi gặp người tình trong mộng, ông sang nhà bạn tôi nói là bạn tôi làm gì kỳ vậy, làm gì mà hận ông quá vậy, bạn tôi vẫn khăn khăn là dứt khoát nếu ông ra đi gặp người đó! mặc dù là rất yêu ông.


Trước khi ông lên máy bay bạn tôi bị nghẹt thở vì uất ức nên đã xiũ trong sở làm phãi gọi xe cấp cứu, ông ấy biết chuyện này nhưng vẫn không quan tâm lại kêu bạn tôi là hãy quên ông đi và hận ông!


Hiện nay ông đã sang bên kia (thế giới) gặp người tình trong mộng được 4 ngày rồi , trong lúc này công việc trong sở của bạn tôi tạm đình công 4 tuần lại nhằm trong lúc rối răm như thế này thì thật là tội nghiệp cho cô bạn của tôi, ngày nào tôi cũng gọi phone đễ thũ thĩ cho bạn tôi đở buồn, nhưng mà tôi thấy bạn tôi sắp lên cơn điên vì buồn quá, không ngũ được cứ lấy thuốc trị mề đai ra mà uống vào để tìm giấc ngũ, … thời gian này làm bạn tôi vô cùng đau khỗ, tôi thì ý tưởng nghèo nàn, có bao nhiêu võ nghệ tôi đem ra xài hết rồi! Xin các bạn vui long cho tôi ý kiến dù là vài chữ cho bạn tôi độc cũng vui.


Thành thật cám ơn.