Để nhà mình xôm tụ hơn sau mùa lễ, em mạn phép trưng hình offline cuối tuần vừa rồi ở nhà chị Vthyth nhé. :6:


Buổi offline gồm có gia đình chị Vthyth làm hosts, đến dự có gia đình chị Hoa Diên Vỹ với bé Bột, nhà chị Ohbladee với bé Keichan, nhà Tiizii và nhà Bubble. :4:


Đố các chị em nhận ra ai là ai :5:


Album hình thứ nhất


Album hình thứ hai


Dù là mới lần đầu gặp mặt, các chị em rất tự nhiên với nhau, nói chuyện rôm rả đủ thứ trên đời cứ như là đã gặp nhiều lần rồi. Trên forum thế nào, ngoài đời thế ấy. Các mẩu hội thoại xoay quanh chuyện...chúng mình và các bé


Hai ông trắng hòa nhập vào hội không mấy khó khăn vì hầu hết đều là dân computer Nói chuyện liên miên cả buổi sáng. Sau đó thì chơi đùa với các bé nhiệt tình. Anh ấp nhà em xách nách Nick, đẩy anh chàng tới lui để...đá banh Bé Bột sau một hồi thì hứng chí lên cười khanh khách, làm em Nick vui quá cười theo, dễ thương ơi là dễ thương.


Hai vợ chồng chị Ohbladee đến trễ vì tối kia Keichan quấy quá không ngủ được. Dù chỉ chơi với chị ấy được vài tiếng thôi, nhưng cũng đủ thời gian làm một cuộc makup nhí nhố được dịp lục lọi đồ nghề của chị Ohbladee, toàn đẹp và xịn không nhé..lại còn mới nguyên, chưa mở. Chị vthyth, chị Hoa Diên Vỹ, em và TZ hăm he bỏ túi haha:4:


Keichan tới thì còn lạ lẫm, nhìn quanh quất, gặp anh Nick đang hứng chí.. nhào lại chào bạn bằng cách nắm áo...cào cấu làm em Kei sợ quá .. chạy thương ơi là thương. Anh Nick ra dáng chủ nhà lắm nhé...rất hiếu động và lanh lợi...cười nói bô lô ba la...chạy bò khắp nhà. Keichan sau một hồi bình tâm lại thì thoải mái hơn, vui vẻ chơi với mọi người.:11:


Có một điểm em rất ngạc nhiên và thích là cả 3 bé, bé nào cũng rất ngoan, chơi là chơi, không mè nheo hay đòi bố đòi mẹ. Nguyên ngày không ai khóc quấy cả, vui vẻ mà chơi một mình hoặc với các bạn, các cô chú, không đeo bám bố mẹ. vỗ tay các bé nhé. Thương thương lắm.. Con nít bên này independent hơn hay sao ấy nhỉ, feeling secure kể cả khi bố mẹ không ở cạnh.:6:


Vợ chồng chị chủ nhà vô cùng nhiệt tình, chị thì đã nấu nướng từ ngày hôm kia...bọn em tới chỉ làm lặt vặt thôi. Anh xã chị ấy thì nhiệt tình làm tá lả, kêu đâu đánh đó Bọn em cám ơn chị Vthyth lắm nhé, cả anh xã chị nữa. Em hỏi anh ấp nhà em, so what do you think about our hosts? anh ấy nói liền "oh they were wonderful, i had a great time!"


Ngay cả TZ cũng bảo là anh xã chị ấy chưa bao giờ talked so much in a crowd like yesterday. :21:


Chị Vthyth và chị Hoa Diên Vỹ rất xinh, xinh hơn trong hình nhiều. Mẹ Bột nhỏ nhắn, trẻ măng hà, như con nít ấy. Chị Vthyth rất gọn gàng...em không thấy gì gọi là mất phọoc cả. Em nói thật lòng đấy. Nhìn chị góc độ nào cũng dễ thương cả Hai mẹ mẹ nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lắm


Chị Ohbladee đi đường xa phê thế mà đến vẫn nhí nhảnh, cười nói liên hồi làm cả nhà rộn ràng cả lên. lại đem bao nhiêu đồ ăn đến nữa. Chị ấy cute lắm, y như teenager vậy á.


và mèn ơi...đồ ăn..hic... Em nói thiệt nhá, cứ nghe chị vthyth hay bảo là mình không giỏi nữ công gia chánh, nhưng khi em gắp miếng gỏi bỏ vào miệng thì ôi thôi chứ như sắp lên thiên đàng.haha... ngon gì đâu á. Ngon ngoài sức tưởng tượng. Cơm hến thì đậm đà..đầy đủ hương liệu, chị tỉ mỉ thật đấy. Em không tin chị nữa đâu nghen, tài nấu ăn của chị siêu đẳng quá rồi!!


Thực đơn gồm:


Gỏi miến có tôm và mực


Thịt bò barbeque kiểu Korean


Chả giò


Bánh bột lọc trần


Cơm, bún hến


Chè chuối chưng


Chè Thái


Mọi người ăn nhiệt tình lắm, gần sạch luôn nhưng phải chừa cho chị Ohbladee tới sau. Ăn xong TZ còn to go về chè chuối, cơm hến v.v... haha...


Chè chuối của chị Hoa Diên Vỹ đặc biệt ghê...nấu cũng công phu nữa. Cám ơn chị nhé.


Nói hết cảm nghĩ rồi..mà hình như dư âm vẫn còn đọng lại nhiều lắm, em không nói nên lời hết đựơc. Chỉ biết cám ơn gia đình chị Vthyth lần nữa, vui quá chị nhỉ. Hy vọng trong tương lai hội WTT mình có dịp hội tụ rôm rả với nhiều chị em hơn nữa :8:


Tấm hình tiêu biểu về tình thương mến thương của các bé đây ạ :24: