Không biết có bé nào giống con mình không, từ lúc đi học ( pre-K) đến giờ là gần 5 tháng rồi mà vẫn không hoà nhập được .Con mình rất thích đi học, chưa bao giờ đòi nghỉ ở nhà cả, con học cũng sáng dạ, dạy từ gì là nhớ ngay, ở nhà thì quậy kinh hồn vậy mà khi đến lớp thì hoàn toàn ngược lại.Cô giáo gửi thư về có nói con tiếp thu nhanh nhưng không chịu nói, mỗi lần cô dạy phát âm từ này từ kia mà con không chịu mở miệng, riết cô đành bó tay.Giờ chơi tập thể với các bạn con cũng không hoà đồng được, nhìn các bạn chơi với nhau mà con cứ thui thủi một mình thấy tội ơi là tội, báo sao con không ra chơi với các bạn thì con nói các bạn không chơi với con, hỏi tại sao thì con ..im lặng.Mình thì nghĩ vấn đề ở chỗ con mình chắc chưa biết nhiều từ tiếng anh nên nhút nhát, cho nên ở nhà bố nó cũng hay đọc truyện tiếng anh cho con và dạy con tiếng anh nữa, thế nhưng cũng vẫn không khả quan lên được, giờ mình thấy lo lắng quá, nếu cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con sau này, nói với chồng thì chồng bảo chưa có gì phải lo lắng nhung mình cứ lên đây hỏi han các mẹ , xin các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho con đi học , và làm thế nào để con hoà nhập được với cô giáo và bạn bè trong lớp.Giúp mình với nhé:Rose::Rose::Rose: