Chào các anh chị em trong web trẻ thơ.



Em sinh năm 1990 tốt nghiệp đại học bách khoa ngành điện, nhưng hiện tại công việc vẫn cứ lông bông. Và quan trọng là môi trường sống ở Việt Nam càng ngày càng tệ. Em không muốn suốt ngày ăn hóa chất, ra đường ngửi khói bụi, con cái ( mặc dù giờ em vẫn còn độc thân) phải gù lưng đi học thêm, rồi các quan chức bán hết đất, chịu cảnh tương lai chẳng còn gì.



Hiện tại thì tình hình tài chính của gia đình em khá tốt, nhà có 3 anh em, trong đó em là con trai cả, và 2 cô em gái dễ thương nữa.



Em dự định sẽ sang học lại cao đẳng hoặc đại học ngành điện hoặc ngành kĩ thuật gì đó dễ xin việc. Bố mẹ em có thể cung cấp đủ tài chính cho em du học ( em định xin gói hỗ trợ từ bố mẹ 120k$). Rồi em sẽ đón đứa út sang, năm nay đang học lớp 10.



Nhưng hiện giờ em rất băn khoăn, không biết có nên từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu nơi đất khách quê người không ? Nếu có đi, chắc phải tháng 9 sang năm em mới đi, học mất 4 năm nữa, lúc đó đã gần 29 tuổi rồi. Em chỉ ngại mỗi khoản tuổi tác thôi.



Anh chị có lời khuyên nào cho em không ? Em nên đi học đại học hay cao đẳng, ngành nghề gì, và liệu cuộc sống ở Canada có đáng giá để em bỏ mọi thứ, quan trọng nhất là bố mẹ em ( vì em là con trai duy nhất trong nhà) để đánh đổi hay không?



Nếu học đại học cần IELTS tầm bao nhiêu, cao đẳng cần IELTs tầm bao nhiêu? Thời gian chuẩn bị hồ sơ mất bao lâu nữa? Bảng điểm cấp 3 của em cũng không đẹp lắm tầm 7.5 thôi, vậy chương trình đại học họ sẽ xét tuyển hồ sơ cấp 3 hay hồ sơ đại học, hồ sơ đại học của em cũng không đẹp lắm được 7.3 thôi ạ.


Và nếu em học lại đại học hoặc cao đẳng thì có dễ xin visa không? em nghe nói là sẽ khó có thể xin visa.


Em cám ơn cả nhà mình nhiều!