Ox đang có một offer làm việc ở Atlanta, hai vợ chồng mình băn khoăn quá.Vì tụi mình đã có một cháu được gần 5 tuổi, và một cháu đang trong bụng (dự sinh là Noel). Vợ chồng mình rất muốn có được cơ hội để mở mang tầm mắt và nhất là có cơ hội cho các cháu được sống ở nước ngoài. Công việc của mình và ox ở Việt Nam rất tốt ngoại trừ việc đi làm về muộn và kẹt xe. Thu nhập ổn định, tụi mình có nhà cửa đầy đủ, hiện đang ở gần gia đình, người thân nên nhờ vả cũng dễ. Qua đó chắc chắn một điều là mình sẽ là người lo công việc gia đình, nội trợ, và không có việc làm (mình có thể sẽ suy nghĩ chuyện mua bán, gửi hàng về cho ngừoi quen ở Việt nam (đồ thời trang, mỹ phẩm). Mình lo nhất là chuyện học hành của con và chuyện bảo hiểm sức khỏe cho con (hiện giờ, con cái và tụi mình được cover bảo hiểm). Mình đắn đo lắm lắm, mình thấy có những điều tiền không chắc đã mua đựợc (những trải nghiệm, những kiến thức hiểu biết mới, kinh nghiệm sống, ..) nhưng có những rủi ro mà không thể lường trước được (đau ốm, không có người thân, ..), túm lại, mình mong nhận được góp ý của mọi người để có thể cân nhắc được vấn đề này. Hiện ox mình đang deal lương nhưng thực sự cả 2 vợ chồng đều chả có kinh nghiệm trong vấn đề này nhất là cái phần căn bản (mức sống, thu nhập bình quân của một người ở Atlanta (mức sống cũng ổn định, cũng để dành được - vì tụi mình vẫn đang trả góp thêm một căn nhà). Mình cám ơn mọi người nhiều lắm í, tặng hoa nhé :-):Rose::Rose::Rose: