Xin chào các chị!


Em là thành viên mới tinh khôi của diễn đàn. Em có 1 chuyện nhờ các chị và các bạn tư vấn, góp ý dùm em nên làm thế nào.


Em chưa có gia đình. Hồ sơ của em do Mẹ bảo lãnh đã kêu phỏng vấn rồi, nhưng thật sự từ khởi đầu cho đến bây giờ em không muốn đi 1 chút nào cả, nhưng mọi người trong gia đình khuyên nên đi vì thế này, thế nọ... Em có Cha Mẹ và 2 người anh sống ở Mỹ.


Em có nhiều lý do để không muốn đi, thứ 1: Vì công việc của em ở VN hiện tại rất tốt, cuộc sống thì thoải mái. Thứ 2: Tình hình kinh tế Mỹ lúc này thì ai cũng biết rồi. Không biết đến bao giờ mới hồi phục được. Các chị và các bạn hãy cho em lời khuyên chân thành nhé! Cám ơn rất nhiều.