Mình cũng đọc nhiều bài viêt trên Webtretho là có nên đi Canada hay không? Theo mình thì hoàn cảnh mỗi người thì người đó hiểu đó rõ nhất, chỉ người đó mới đưa ra quyết định được thôi, mỗi lời khuyên chỉ là mang tính chất tham khảo.


Nhưng mình chia sẻ hoàn cảnh bản thân, nghe thêm nhiều lời khuyên góc nhìn khác, mình 22 tuổi, có đứa em 2 tuổi, việc làm cũng lận đận, ai kêu gì làm nấy, chỉ đủ sống thôi, khó khăn cũng đủ bề.


Mình có bà dì ruột bên Canada (hồi đó vượt biên qua, có cửa hàng rau quả, làm ăn cũng tốt), dì với bà ngoại hỏi mình có chịu qua Canada không, dì đưa con dì về Việt Nam kết hôn giả để đưa mình qua bển, rồi mốt bảo lãnh được em trai và mẹ qua. Mình biết trên WTT nhiều chị dị ứng kết hôn giả lắm, vì ảnh hưởng đến những người kết hôn thật, rồi hậu quả sau này nữa, mình cũng có bạn trai ở đây. Nhưng ở Việt Nam thì bế tắc quá.


Mình cũng đang nghĩ hướng là đi du học Canada rồi tìm cách ở lại, nếu không được ở lại thì đi du học rồi về thì có nhiều cơ hội làm việc hơn, nhưng phải đầu tư và hi sinh không it (gác hết chuyện công việc sang một bên, tập trung cày để du học).


Du học thì chắc qua bển phải học lại cử nhân, vì người ta nói qua đó ko nên học ngành kinh tế, thất nghiệp, cũng chưa biết chọn ngành gì hết, mình muốn học những ngành liên quan đến xã hội, tâm lý hay ngôn ngữ.


Đang suy nghĩ dữ lắm, các chị cho mình ít lời khuyên về việc du học lẫn kết hôn giả.