Mình tên Kim, hiện sống ở Colorado, nhưng sắp tới mình tính cùng con trai 3 tuổi chuyển sang San Antonio sống.


Chồng mình vừa mất, nên mình ko muốn ở lại nơi mà đi đến đâu cũng gợi nhớ đến anh ấy.


Mình quyết định rời đi, và lựa chọn San Antonio vì chi phí thấp và cũng có nhiều người Việt sinh sống.


Mình ko quen ai ở Mỹ, càng ko quen ai ở San Autonio, Texas.


Mình chắc chắn khi tới đó mình sẽ bỡ ngỡ và buồn, nên muốn làm quen các mẹ sống ở đó.


Tính ra mình mới tới Mỹ đc 3,5 năm. Nên còn nhiều điều còn gà tồ. Đến giờ mình mới xách đít đi tập lái xe. Vì lúc ck còn sống, ỷ lại có trai đẹp lái xe cho nên ko thèm tập. Giờ thì cuống quýt lên.


Mình sẽ ổn định tinh thần cũng như tài chính trước khi chuyển đi, nên cũng mất khoảng vài tháng.


Làm quen nhé các mẹ.