Mình không biết bắt đầu từ đâu .Chuyện có thể hơi dài dòng.Vợ chồng mình đến Mỹ thăm Mẹ chồng bệnh,sau đó thì Chồng mình phát hiện bị Ung thư.Tháng 09 này chồng mình phải mổ để lấy bứu ra,rồi mới bắt đầu xạ trị.Nhưng mình thì phải về lại VN vì hết hạn Visa,Bây giờ mình đang ở VN ,mà xin lại visa mà bị từ chối..(nói tới cái này thì lại là vấn đề nhức đầu khác).Cái lo của mình bây giờ là Chồng đang ở Mỹ,ở nhà Mẹ ruột ,mẹ 89 tuổi,bị lẫn,không nhớ gì,không tự đi đứng đựoc ,đã khoản 6,7 năm nay.Mẹ có 3 ngừoi con trai.Người anh 2 có 1 ngừoi con gái điều khiển ngừoi anh 2 làm mọi chuyện về tiền bạc của bà cụ ,nhà cửa và những chuyện phi pháp khác.Ngừoi con gái này nói gì,kêu làm gì ngừoi anh 2 đều nghe theo và làm theo.Mới đây thôi,mình biết tin là họ muốn chồng mình và ngừoi em trai phải ra khỏi nhà ,vì nhà của bà cụ, cô con gái của anh 2 đã đứng tên.Ngừoi con gái này và anh 2 ác lắm,họ không có đạo đức,họ sống và tiêu xài bằng tiền trợ cấp của bà cụ,trong khi đó bà cụ thiếu ăn,thiếu uống,không có tã mặc,chỉ nằm đó mà không hề biết gì.Ngừoi anh hai thì lừa chính phủ để kiếm tiền,giữ và mở thư không phải của mình,ngừoi con gái thì giả dối,hút ,chích ,ăn cắp thẻ tín dụng,ăn cắp tiền của bà cụ để thuê luật sư để khỏi bị ở tù vì bị cảnh sát bắt...(nói ra thì không biết bao nhiêu tội lỗi về họ).Mình nghĩ,,là họ cảm thấy rằng Chồng mình và ngừoi em trai của chồng là mối nguy của họ,cản đừong họ làm những chuyện phi pháp,nên giờ họ muốn đẩy chồng và em chồng mình ra đừong.Vì vài tháng trứoc đây,tụi mình khi phát hiện ra họ đang dùng tiền của bà cụ bằng cách giả chữ ký của bà cụ,họ làm như thế đã mấy năm nay rồi.hằng tháng ngân hàng đều gửi tin báo tài khoản hết tiền,tụi mình báo với" Bộ phận bảo vệ ngừoi già và trẻ em",sau khi cán bộ tới nói chuyện và tra hỏi,khi cán bộ về thì ngừoi con gái đó gọi điện kêu 2 ngừoi chị từ thành phố khác tới làm dữ với tụi mình.Trời ơi,hôm đó như là ác mộng..Tại sao lại có những ngừoi như thế,lúc nào họ cũng nói"Chúng ta là gia đình",nhưng hành động và trái tim của họ không như vậy..Tội nghiệp chồng mình,đã bị bệnh mà còn phải chịu đựng những chuyện xấu xa từ gia đình của chính mình,từ chính nơi mình ở.Trong khi đó,mình lại không ở bên cạnh.Mình buồn quá,lo cho chồng quá mà giờ cón bị kẹt lại vì không đựoc cấp visa.Sẵng đây, bạn nào biết ở khu Houston-Texas cho thuê nhà rẻ thật rẻ,thuê từ từ rồi thành nhà của mình luôn thì cho mình biết với,hay có thông tin gì về nhà cửa mà phù hợp với hoàn cảnh của tụi mình thì giúp mình với.