Như em đã nói trong các topic trước của em là mẹ Chồng em khó tính.Em thấy không những khó tính mà còn ích kỉ vô cùng.Từ trước đến giờ bà đã quen thói điều khiển mọi người trong gia đình.Nên khi em bước chân vào nhà bà,làm dâu,bà cũng muốn điều khiển luôn cả em.Khi ox lên tiếng bênh vực,bà ra sức giận dỗi và trút cơn giận lên người em khi mọi người đi vắng.


Chuyện mua nhà...Thật khó khăn đối với vợ chồng em vì bọn em có khả năng mua nhưng bà không cho,đòi từ con,đòi gạt khỏi tên ox ra khỏi gia đình,Tại sao phải làm khổ con mình,phải hành hạ con mình.Nói là bà không muốn giữ em lâu,muốn cho em ở trong nhà để học hỏi gia đình của bà.Để em và ox ra ngoài ở không biết nói chuyện với mẹ và bà ngoại em làm sao cả,vì ông bà đã hứa sẽ dạy dỗ em.....trời ơi,con gái người ta đi lấy chồng mà gủi gắm được hay sao mà bây giờ mang những lời nói đó ra để ép.Nếu mẹ và bố chồng em dễ một chút,vui vẻ một chút thì em và ox sẽ cố gắng ở lại căn nhà mà phụng dưỡng ông bà.Nhưng bọn em hoàn toàn không có một chút tự do và thoải mái....bắt bọn em không làm điều này,bắt bọn em không được làm điều kia,Thậm chí thứ bảy muốn ra ngoài đi câu cá ở park cũng không cho....chứ đâu phải đi ăn chơi xa đọa gì đâu.


Khi cả hai ông bà đã đồng ý cho mua nhà,Thì lại ra điều kiện cho ox em,kể cả điều kiện là khi ông bà chết,căn nhà của ông bà đang sống,ox em phải take care.....không có người ở,để làm căn nhà cúng giỗ cho ông bà.


..............................chiều em về em sẽ viết tiếp......................................