Chúc mừng em Tuyết Lê đã sanh 1 nàng công chúa! :)
Tối qua, vào khoãng 9 giờ tối, em Tuyết Lê đã có gọi phone cho Nga biết là Tuyết đã sanh em bé rồi, vào sáng thứ ba (01/05/2007) này, vào lúc 7-8 giờ. Em bé cân nặng 8 lbs and 9 oz và chiều dài của bé là 20 inches. Wow, what a big baby! :)
Anyway, em Tuyết rất giỏi thiệt. Sanh em bé mà không cần chích thuốc giảm đau mà sanh rất là lẹ nửa. Nghe nói trong vòng 30'- 1h là em Tuyết rặn em bé ra liền hà. Khi Tuyết nói chuyện phone với Nga, giọng nói của em ấy rất là khỏe lắm. Nga mừng cho Tuyết đã vượt cạn thành công. :)
1 lần nửa, chị Nga mến chúc Tuyết và em bé Khánh Vi(?) đều khỏe mạnh. Chúc Tuyết có nhiều sữa và em bé ăn nhiều mau chóng lớn nhé.:)