Echtieuthu xin kính cẩn nghiêng mình chào tất cả các anh chị và các bạn


Biết và đọc về diễn đàn này đã lâu nhưng đến hôm nay mới gia nhập, thật là chậm trễ và thiếu sót.


Xin tự giới thiệu sơ lược về mình :


- Tuổi con giun đất


- Đã mang đến cho cuộc đời tươi đẹp này 2 thằng cu, một thằng tuổi ngựa một thằng tuổi dê


- Mới định cư ở Mỹ hơn 2 năm một chút


- Jobless (vì phải ở nhà chăn ngựa và dê)


Rất hân hạnh được làm quen với các anh chị và các bạn trên diễn đàn.


Chúc các anh chị và các bạn có một gia đình hạnh phúc, con cái xinh đẹp ngoan ngoãn.


Mình cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Admin & các Mod. Chúc các Admin & các Mod luôn luôn khỏe mạnh để làm cho diễn đàn của chúng ta ngày càng hấp dzẫn.


P/S : Bớ bà con! Có ai ở Atlanta hôn?