Mới đấy mà mình cũng qua nước mĩ được 1 tháng 17 ngày rồi


Mình với ox quen nhau ngày 18/03/2015, trong chỗ làm của mình. Mới đầu thì cả hai chả có tình ý gì cho tới ngày anh vè mĩ là 23. Tụi mình chỉ đi chơi được có 4 buổi tối cũng chẳng có í gì nên ko chụp hình.à có 1 tấm a vào chỗ làm của mình.


A trở lại mỹ tiếp tục cs, thế mà trời sui sao xa nhau mà anh bị sức hấp dẫn từ cách nói chuyện của mình thế là a nói a sẽ đổi công việc để về vn tìm hiểu mình.10 ngày sau là cỡ 03/04 a tìm được chỗ làm mới, nhưng a ra hẹn với họ là 3/05 a mới bắt đầu công việc. Vậy là anh sắp xếp lịch trở lại việt nam ngày 16/04. Hai đứa mình có 16 ngày để đi chơi, về gia đình ra mắt bố mẹ minh xong đi đà nẵng rồi mình dắt a đi lòng vòng sài gòn. (Mình rất liều vì mới quen anh mà đã quyết định để có baby nên hai đứa rất thoải mái chuyện ở cùng nhau) a về nhà gặp gia đình mình a rất thích nên quyết định sẽ làm đám hỏi có thể vào 15/07 vì anh và mình có chung ngày sinh nên muốn làm để sau này kỉ niệm hoành tráng. Vì lần này quyết định đến với nhau nên đi chơi mình chụp rất nhiều hình. Mọi nơi, mình còn cho gặp bạn bè nữa và cũng chụp hình để làm bằng chứng. 2/05 a quay lại mỹ.


10 ngày sau mình báo tin có baby thế là mọi việc bắt đầu được diễn ra. A đi tìm luật sư để lo giấy tờ. A tìm hiểu đủ các diện bảo lãnh. A biết mình có bầu nên muốn mình qua mỹ sanh nên a muốn làm diện nào nhanh nhất. A hỏi luật sư họ nói 2000$. It's ok nhưng họ nói nhanh nhất là 6 tháng. A ỉu xỉu thấy vậy thì a tự làm cho rồi. Vậy sau thời gian đó anh bắt đầu lo giấy tờ bảo trợ tài chánh, thuế, cùi lương,(vì a đã kết hôn và có 2 con nên anh có giấy tờ về ng vợ cũ mới li dị hồi giữa tháng 2)(hơi khó tin đúng ko vì tháng 2 li dị mà tháng 6 đã cưới vợ). Ngày 01/06 a hoàn tất hồ sơ và gửi đi chính phủ mỹ. Trong hồ sơ có giấy tờ quan trọng cần thiết của anh, có thêm vé máy bay và những vé anh đã đặt sẵn cho lần tới về vn, hình ảnh lần anh về vn tìm hiểu mình anh cũng ghi rõ, hình reciept anh mua quà cho mình, mình chụp vì reciept mình cầm, xong anh viết hẳn 1 bài văn kể cho họ nghe câu chuyện của mình và anh. Và cả đoạn text ngày đầu mình và anh quen nhau nữa để chứng minh ban đầu mình ko có ý gì. Tất cả những gì anh kể đều là sự thật. Ko văn chương.


Vẫn theo dự định 12/07 a về vn chuẩn bị cho 15/07 đám hỏi và đám cưới luôn vì mình là ng việt nam nên vẫn cần 1 đám cưới. 25/07 a trở về mỹ ,1 tuần sau anh nhận được NOA2 gì đó. 2 tuần tiếp đó mình đợi thư ở vn thì ngày 18/08 mình có thư. Mình đi đóng tiền hồ sơ cho ngân hàng hsbc. Có reciept là mình đã đặt được lịch hẹn. Nhưng vì chưa có giấy lí lịch tư pháp số 2 và giấy khám sức khoẻ.( mình khuyên những ai đang đợi giấy tờ thì nên đi làm giấy lí lịch tư pháp số 2, vì làm 15 ngày nhưng chưa chắc 15 ngày đã có, báo hại mình suýt phải đổi lịch hẹn) còn khám sức khoẻ thì cần có lịch hẹn phỏng vấn mới đi được.


09/09 mình có lịch hẹn phỏng vấn ấy thế mà 07/09 giấy lí lịch tư pháp số 2 mới có để mình đi dịch thuật thì 08/09 mình mới xong.( đó là dịch gấp, 07/09 ko có chắc mình đập đầu vô tường luôn).


Những giấy tờ mình chuẩn bị cho buổi hẹn phỏng vấn.


-cmnd, sổ hộ khẩu, passport, giấy lí lịch tư pháp số 2 ( đem đi dịch thuật nhưng hôm mình phỏng vấn thì ko ai đụng tới giấy tờ dịch thuật)


- viber and tango mình nói chuyện hằng ngày mình gửi ra email sau đó in ra cũng cỡ 500 tờ