Tình hình là em vừa bị lừa bởi cái trang web Immigrationdirect.ca ạ. Em vào trang web đó để điền form xin citizenship và nó quảng cáo là em apply online được. Cái trang web nó làm trông rất tử tế làm em nghĩ nó thuộc CIC (Citizenship and Immigration Canada ), rồi em điền form theo nó. Đến lúc nó bảo em trả tiền $100, em làm theo. Và rồi nó bắt em trả tiền cho CIC $200 và in form ra để lưu lại. Em đã nghĩ rằng nó tự gửi form cho em đến CIC rồi cơ. Rồi lúc em in cài form đó ra, 9 trang đầu tiên là nó hướng dẫn em là phải làm tất cả các thủ tục y hệt trên trang web của CIC, làm từ đầu luôn ấy (chỉ trừ việc điền form thôi) huhu. Đến lúc này em mới biết mình bị lừa.


Em cú quá gọi điện cho nó hỏi nó là nó charge em $100 đầu tiên là tiền gì, nó bảo tiền em dùng dịch vụ của nó để điền form. Bố nó chứ, nó lấy cái form miễn phí của CIC rồi nó bắt em trả tiền. Nó cố tình lừa đảo người khác bằng cách làm người ta tin nó gửi application form online cho CIC. Em cãi nhau với nó một hồi rồi nó bảo là em đã click vào cái dòng "I accept terms and conditions" gì đó nên em phải chấp nhận.


Đây là bài học cho tính ko cẩn thận của em, nghĩ rằng apply online thì sẽ nhanh hơn mà cuối cùng bị lừa như vậy. Em mong các Mẹ ở Châu Mỹ (Mỹ + Canada) sẽ đọc được bài viết của em mà tránh xa cái bọn này ra. Các Mẹ có facebook hay trang mạng xã hội nào thì share lên để mọi người ko bị lừa như em nhé. Em google thì thấy có rất nhiều người bị lừa như em rồi ạ. Huhu.