Chào các mẹ,


Mình đắn đo mãi mới viết bài này để cảnh giác cho các mẹ nào có ý định liên hệ mua vé máy bay và làm các dịch vụ về VN với đại lý Vé máy bay Sunlight Travel ở trung tâm Eden ở Vỉginia.


Sunlight Travel


Anh Mai Phuong, Le


6795 Wilson Blvs. Suite #33. Falls Church. VA 22044


Work: 703 533 8050 & 703 536 5333


Cell: 703 989 8776


Fax: 703 536 5373


Email: @Yahoo.com">anhmai9091@Yahoo.com


Sự việc như sau:


Tháng 12/2009, mình và ông bà ở vn sang, lên DC để chơi và tìm đại lí bán vé máy bay và làm luôn visa cho em bé con mình về vn chung với ông bà. (bé có quốc tịch mỹ). Đến chổ của Sunlight travel, mình gặp một chị tên là Ánh Mai, chị là chủ của đại lý vé này, chị có cho mình business card của chị ấy. Khi mình về lại WV, mình gửi mail và gọi điện thoại để liên hệ với chị Ánh Mai. Mình xin nói thêm là từ đầu đến cuối mình chỉ liên hệ với chi chủ đại lý vé này thôi. Chị ấy tính cho mình chi phí đổi vé máy bay cho ông bà, vé cho bé con của mình (bé dưới 2 tuổi), và chi phí xin visa về VN có thời hạn là 1 năm.


- 2 ve cua ba me : $200


- Ve em Be :$370


-Visa cho be :$150


( đoạn này không có dấu vì mình copy toàn bộ nôi dung trong email chị Ánh Mai gửi cho mình)


Mình gửi tiền từ tháng 1, đến 2 tuần trước ngày bé và ông bà về vn mình mới nhận được vé cho ông bà và 1 tờ visa rời có thời hạn 3 tháng và entry là one time. Ong bà về ngày 5/4. Mình gửi mail và gọi điện thoại hỏi về chuyện visa của bé: tại sao lại không đúng với thỏa thuận giữa mình và chi Ánh Mai, chỉ không nhận điện thoại, chỉ tra lời mail :


"Tren Visa cua Be chi xin 1 nam ,chi o de y no cap 3 thang ,sorry em nha. Chi se goi check ve tra lai cho em $80 ,nguoi nha em co the gia han visa cho be them ,viec gia han nay khong kho dau em..Thanks"


( đoạn này không có dấu vì mình copy toàn bộ nôi dung trong email chị Ánh Mai gửi cho mình)


Mình gọi điện thoại lên đó để gặp chi Ánh Mai và hỏi chuyện, chị không bắt máy, mình toàn gặp những người lạ, họ nói là chị Ánh Mai đang bận tiếp khách, khi khác mình hãy gọi lại.


Mình gọi hoài thì một lần mình gặp chị Ánh Mai chị nói là chỉ gửi rồi, sao lâu rồi mà mình không nhận được. Mình trả lời rõ ràng là mình chưa nhận được bất cứ cái gì từ đại lý vé của chi Ánh Mai hết. Nếu chị Ánh Mai không tin mình chi có thể check tài khoản ngân hàng để xem mình có rút tiền chưa là biết được liền hà, nếu không thì có thề stop payment tờ check đó. Chị ấy hứa là về nhà chị sẽ kiểm tra lại sổ check, vì chỉ vừa mới close tài khoản đó ở ngân hàng và không biết cuốn sổ check đo đã lạc ở đâu nữa. Chị ấy hẹn là 2 bữa nữa gọi lại cho chị ấy. Hôm đó là thứ ba, mình đợi đến thứ năm và gọi, chị ấy không bắt máy. Mình gọi liên tục các tuần sau đó, vẫn không có người bắt máy. Mãi tận 3 tuần sau, vo tình chị bắt máy trong một lần mình gọi, chi nói chỉ ấy đã gửi thư có tờ check roi, gửi từ lần chị ấy hứa là trả tiền cho mình đó. Mình hỏi đó là lần nào, chị có gửi thư có số tracking number không? chị bảo là gửi thường, nhung gui từ lâu rồi từ cái thư đầu tiên mà chị hứa trả tiền cho em đó.


Từ đó đến bây giờ, mình gọi dt thì không bắt máy, mình gửi thư cho chị ấy, mình nói rõ là nếu không tra tiền mình sẽ viết thư gửi lên các forum người việt ở Mỹ về chuyện chi ấy ăn tiền của mình quá cao và quịt tiền của mình. Chị ấy vẫn không hồi âm, và mình gọi điện thoại lên thì không ai bắt máy.


Mình thiết nghĩ, ở Mỹ, mọi giao dịch mua vé máy bay đều dùng điện thoại để liên lạc, thanh toán tiền vé, và gửi thư từ giao dịch qua bưu điện. Nhưng đại lý này làm ăn mất quy tín quá đi. Tính tiền vé máy bay cho một em bé dưới 2 tuổi, và visa quá cao va phi lý. Không hiểu sao lúc đó mình không đi tìm hiểu kĩ càng mà giao hết cho đại lý này. Lúc con mình lên máy bay mới biết là em bé dưới 2 tuổi không cần mua vé, chỉ cần có người lơn đi kèm thôi. Và lúc lên máy bay phai request một cái bassinet cho em bé nằm. Nếu lúc đó mà đông em bé quá thì cũng chưa chắc con mình có cái chỗ để nằm cho một chuyến đi hơn 15 h nữa.


Mình viết mấy dòng này là để cảnh giác các mẹ có ý định mua vé máy bay va xin visa thi lưu ý thôi. Vì đến giờ này, mình give up chuyện nhận lại được tiền rồi.


Mong là các mẹ mai mắn hơn mình.


Cám ơn Mod đã cho đăng bài này.