Cần sự trợ giúp của các mẹ Mỹ thông thái để lên tinh thần.
Chào cả nhà. Mình đang lúng túng không biết hỏi ai để xin tư vấn đành mạo muội vào đây. Mở cái topic này để xin tư vấn của các mẹ Mỹ nói chung và có bà mẹ nào ở vùng Boston, Cambridge biết thì giúp mình với nhé. Để có thêm tinh thần chứ hôm nay xuống tinh thần và buồn quá.
Cả nhà mình hiện tại đang sống ở Sing. Mình học xong master bên này, cũng đang đi làm. Bé nhà mình được 2 tuổi. Chồng mình sẽ sang MIT làm post doc khoảng 2 năm. 2 vợ chồng thú thật là không có ý định định cư lâu dài tại Mỹ nhưng ít nhất cũng muốn cùng nhau vượt qua 2 năm gian khó ở xứ cờ hoa.
Lương post doc bên Mỹ không cao, mình và con định sang cùng và tất nhiên con đến tuổi đi học nên muốn cho con đi học, nhưng mà thấy học phí của con đi học cao quá. Gần hết học bổng của bố. Trường học của con có chương trình scholarship nhưng phải cả mẹ đi làm mới được xét, hơn nữa không phải bé nào cũng được. Mình sang ấy cũng muốn đi làm việc gì cũng được để có thêm thu nhập nhưng sang cũng ko biết có xin được việc gì ko. Như vậy mà ko xin được việc là mẹ con phải bồng bế nhau về rôi, hoặc con không được đi học. Nghe đến đoạn con ko được đi học vui chơi với các bạn là tủi rồi.
Hai vợ chồng xác định sang ấy là khổ trăm đường. Mà khổ cũng ko được khổ với nhau. Buồn quá. Rất mong các mẹ đã trải qua hoặc biết thì giúp, cho mình ít tia sáng hy vọng.