Mình mới sang định cư ở Canada, saskatoon. Chưa có việc làm nên đi học tiếng Anh thôi. Mà tiền ăn, tiền nhà thấy xài xót quá. Mấy mẹ con ráng kiếm việc mà chưa được. Tiếng Anh của mình cũng chưa khá nữa. Không có xe nên cũng không giao lưu với người Việt ở đây nhiều. Nghe nói mấy năm nay người Việt mình sang định cư ở Sask cũnng nhiều. Các mẹ nào cần người giúp thì kêu mình nha. Mình làm được hết các việc, không ngại khó đâu. Làm nhà hàng, rửa chén, coi trẻ gì cũng được. Mình không biết làm nail nhưng mà nếu chỉ mình sẵn sàng học. Ráng kiếm tiền xài cho đỡ xót chứ ăn không ở nhà hoài :)):))


Mình không có reg nick nên mượn đỡ nick đứa cháu xài :)


Cám ơn các mẹ nhiều.