Cần các anh chị ở Mỹ giúp tư vấn về luật dân sự, gấp lắm ah!!
Chào các anh chị!!
Em có việc liên quan đến vấn đề luật pháp ở Mỹ, mong các anh chị biết thì tư vấn dùm em với ah
Em kết hôn với chồng em là người Việt, có quốc tịch Hoa Kỳ được 6 tháng sau 1 năm quen nhau, thời gian đầu anh là người rất vui vẻ, đàng hoàng nhưng sau khi kết hôn, em phát hiện anh ta giấu em rất nhiều vấn đề, rồi biết bao nhiêu mâu thuẫn phát sinh, nhất là việc anh ta đòi về VN ở luôn trong khi em và GD ko đồng ý, vì GD em đang sống tại Mỹ ( chị có em, em gái và anh trai có GD là còn sống tại VN thôi, nhưng chị gái đã làm hsơ bảo lãnh cho GD), anh ta cũng không hề bàn bạc với em trước đó về chuyện sẽ về VN ở luôn, chỉ là khi anh ta kéo dài time làm giấy tờ bảo lãnh, em hỏi tới thì lúc đó anh ta mới nói ý định đó với em,, và còn rất nhiều vấn đề khác nữa nên dẫn đến chuyện chia tay và quyết định li hôn.. và vấn đề phát sinh từ đây các anh chị ah.
Ban đầu, anh ta la người đống ý chia tay trước, nhưng sau đó lại kiếm chuyện để nhắn tin chửi mắng em này nọ, bằng những từ ngữ ko thể nào chấp nhận được, rồi cón vu khống là em li dị với anh ta vì đám cưới với người khác để qua Mỹ,,và anh ta cũng ko hợp tác trong vấn đề li hôn, và gần đây nhất là anh ta đe doạ sẽ tung những hình ảnh "hot" của em lên mạng (em ko biết hình đó từ đâu ra, vì em ko hề chụp những tấm hình đó, còn clip thì thì anh ta nói anh ta quay lén lúc em ko để ý), và anh ta nói sẽ tặng quà năm mới cho e và GD em bằng những việc làm đó..
Chưa bao giờ em nghĩ là anh ta lại là loại người đàn ông như vậy, anh ta nói những gì anh ta ko có được thì em cũng đừng mong đạt được bất cứ điều gì,, còn thách thức em nhờ chị gái em bên đó nữa xem có làm được gì anh ta hay không?
Em đã giữ hết tất cả các tin nhắn đe doạ, mắng chửi, xúc phạm và vu khống của anh ta lại, vì em thất sự ko thể nhường nhịn được nữa, em rất muốn nhờ các anh chị biết về luật pháp ở Mỹ tư vấn giúp em là em ở VN liệu em có thể khởi kiện anh ta về những việc làm đó hay không? và nếu được anh ta sẽ bị xủ phạt thế nào?
Em chưa có nói với anh chị ỡ mỹ vấn đề này, vì thật sự em không muốn làm cho GD buồn phiền thêm nữa, Lấy chồng thì phụ nữ nào cũng mong có được 1 GD hạnh phúc vui vẻ, nhưng em lại bất hạnh gắp phải người đàn ông tính tình còn hơn Chí Phèo như vậy thì buồn lắm ah, trong khi lỗi hoàn toàn là do anh ta, nhưng anh ta lại trút hết lên em..
các anh chị nào biết xin tư vấn giúp em, em phải làm sao bây giờ ah. hay anh chị nào biết luật sư nào thì giới thiệu cho em với. Em xin cảm ơn. Em có thể nhịn nhiều việc, nhưng với việc làm hèn hạ đó thì em ko thể nào tha thứ được..