RQ mở đề tài này mong các chị và các bạn đưa ra các tình huống và góp ý cho nhau biết cách xử xự thế nào cho đúng để mọi người cùng học hỏi mà hòa nhập với cuộc sống mới hơn. RQ thấy 5 tháng kể từ khi qua đây là 5 tháng RQ cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ nhưng vẫn thấy có nhiều điều mà bản thân RQ không biết phải làm thế nào cho đúng và chắc nhiều bạn cũng đang ở trong tình trạng như RQ.
RQ xin đưa ra tình huống của mình trước. Mong các chị/ bạn góp ý cho RQ với.
Nói chung là RQ rất may mắn được trở thành thành viên của một gia đình như gia đình chồng RQ, mọi người đều quan tâm giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau rất thân thiết. Tuy nhiên cái làm RQ cảm thấy khó xử là cứ theo họ thì RQ không còn thời gian dành cho bản thân mình, cho chồng mình và làm những gì mình thích nhiều. Gia đình gặp nhau ăn uống mỗi tối lúc nào cũng mất hết 2, 3 tiếng đồng hồ vì vừa ăn vừa nói chuyện lâu ơi là lâu, ăn xong cũng còn nói chuyện tiếp cũng lâu ơi là lâu, từ chuyện chính trị đến chuyện phim ảnh. Mà RQ thấy nói hoài mệt quá đứng lên dọn dẹp để có thời gian xem phim hay nghỉ ngơi, học bài, lên mạng etc thì thấy thô lỗ quá vì có lần ba chồng nói sao mọi người nói chuyện mà con đi dọn dẹp rửa chén vậy, bộ con không thích nói chuyện với mọi người hay có ai làm con không vui hả? Rồi có lần RQ mệt với mấy câu chuyện bất tận đó bỏ đi lên phòng thì mẹ chồng chạy theo hỏi bộ mẹ làm gì RQ không vui hay sao, cứ nói đi vì mẹ con với nhau có gì mà ngại? Thiệt chẳng biết nói sao, thế là RQ phải ở lại tham dự với mọi người. Rồi ăn xong dọn dẹp xong đâu có yên, lại phải quây quần xem phim hay đi bộ tập thể dục với mẹ chồng hay đi bơi với mẹ chồng, đến khi đi ngủ thì ít nhất cũng 11h rồi, còn học hành được gì nữa mà sáng dậy phải đi làm rồi.
Cuối tuần thì khỏi nói. Lúc nào cũng đi biển chơi, đạp xe long nhong, câu cua câu cá, đánh tennis hoặc ra bãi biển ngồi cho cháy da cháy thịt mấy tiếng đồng hồ. Rồi nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, chơi cờ ... trời ơi làm việc cật lực luôn, khỏi có nghỉ ngơi gì được mà trốn trong phòng thì hết sức thô lỗ và kỳ cục luôn :Sad: Mà không đi biển chơi thì cũng có những buổi họp mặt ăn uống, mà nếu trong gia đình không có thì cũng họ hàng có tiệc tùng này nọ. Mà nếu họ hàng hay gia đình không có ăn uống tiệc tùng thì thế nào cũng có bạn bè chồng mời đến nhà ăn uống trò chuyện. Mỗi lần vậy cũng mất đứt vài tiếng đồng hồ, từ di chuyển đến chuẩn bị nấu nướng, rồi nấu nướng, rồi ăn uống. Mỗi lần vậy đâu có làm ngay mà mỗi lần vậy là ít nhất cũng 30p hay cả tiếng để nói mấy chuyện trên trời dưới biển, John McCain với Barack Obama. Hôm qua bực mình vì mọi người cứ hỏi sao RQ không có ý kiến gì về mấy chuyện này nên sẵn đang nói chuyện con mèo mà cũng nhớ lần trước RQ nói RQ thích Obama bị mọi người muốn tẩy chay vì ai cũng thích McCain nên RQ nói sau này RQ sẽ nuôi một con mèo và đặt tên nó là McCain hoặc Obama tùy theo người nào trở thành president. Trời ui, khỏi phải nói mọi người sửng sốt đến thế nào trước suy nghĩ của RQ và RQ trở thành người vô cùng thô lỗ :Laughing::Laughing::Laughing:.
Lại nữa, ăn xong còn ưa có cái màn chocolate với coffee mà RQ chúa ghét 2 thứ này, vừa ngọt vừa đắng lại làm mất ngủ mà từ chối không ăn riết lại trở thành người mất lịch sự. Nhiều lúc thấy chán không chịu được, thấy tại sao mình cứ phải theo mọi người mà không theo mọi người lại càng chán hơn vì thấy mình sao mất lịch sự và cực đoan quá.
Túm lại là RQ thấy mệt mỏi và hết hơi đi theo mọi người. RQ thật sự thấy quá nhiều hoạt động mà RQ không đủ sức để theo. RQ chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái và nhẹ nhàng, có thời gian dành riêng cho bản thân và cho chồng mình mà không được. Bây giờ RQ đi làm suốt cả ngày rồi nên không còn thời gian đâu ôn thi GRE. RQ nhớ mấy tuần trước khi thi road test toàn phải tập lái xe khuya lơ khuya lắc hoặc là sáng sớm thôi nên khi vô đi làm thì buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống. Nói với chồng thì chồng kêu nên hòa nhập với mọi người, như nhỏ em chồng giờ ở riêng với chồng ở NY mà một tuần nào cũng về ăn uống gặp gỡ mọi người đó thôi.
Các chị/ bạn nào có cao kiến gì giúp RQ với. RQ phải làm sao đây? RQ thấy thương cái thân hình nhỏ bé của RQ lúc nào cũng phải hoạt động mà không có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức lực quá.