Các mẹ ở Calgary có thể chỉ giúp em đi chỗ đi chợ của người Việt hoặc người châu Á ở gần trường Calgary được không ạ? Chồng em sang bên đấy được gần 2 tuần rồi mà không biết nó ở đâu, ông thầy giáo hướng dẫn chở đi chợ của người tàu nhưng chẳng tìm được mấy đồ như đũa, nồi cơm điện, nước mắm, bột canh...Mà vào safeway thì mấy thứ đó cũng không có. Hôm đi nhà em không mang nồi cơm theo mà sang đấy tìm mãi không đựoc, một chỗ thì còn 1 cái nhưng mà bị cháy, còn 1 chỗ khác thì hơn trăm đô. Mà nấu cơm bằng bếp ga thì bất tiện,bị cháy mấy lần. Còn đũa thì anh ấy phải mua tạm hộp mì để lấy đôi đũa, mãi mới vào thành phố mua được. Híc. e ở nhà cứ nghĩ bên ấy nhiều thoải mái mua, hóa ra người châu Á bên ấy cũng không nhiều như bên Úc. Mà thấy anh ấy bảo chỉ có thịt gà bên ấy là rẻ còn lại thịt bò, thịt lợn và các thứ khác đều đắt gấp mấy lần ở Việt nam liền. Không biết do tình hình chung như thế hay không biết mua đúng chỗ nữa.


Các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp nhà em với nhé. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.