Các chị em thường làm gì để giết thời gian trong khi chờ Work permit hoặc là phỏng vấn Green card
Tình hình là mình vừa gửi đi bộ hồ sơ xin thẻ xanh 2 năm bao gồm form I-765.;;) Lúc còn ở VN thì đi làm 6 ngày/tuần vô cùng là bận bịu. Giờ qua đây chưa được đi làm, suốt ngày nằm ở nhà đọc sách, TV và nấu ăn thì cũng thấy bứt rứt khó chịu lắm.8-|8-| Khu mình ở thì toàn Mễ và Mỹ trắng với lại mình cũng chưa thi thực hành để có bằng lái. Ax thì đi làm cả ngày, chỉ có mỗi con cún ở nhà với mình. Muốn tham khảo ý kiến các chị em xem trong thời gian chưa hợp pháp đi làm các chị thường làm gì để giết thời gian và vừa để nâng cấp bản thân (ngoại hình, kiến thức và ngôn ngữ, kỹ năng các thứ ...) Mình chỉ sợ là đến khi nhận được work permit thì lại bị tụt hậu với so mọi người.:)):))