Chào mods - mind và tất cả các bạn trong box Châu Mỹ!


Hôm nay mình mạo muội Xin mods - mind cho mình lập ra topic này chỉ mong các bạn đã từng trải qua kinh nghiệm và đang trong hoàn cảnh giống mình xin bỏ chút thời gian vào đây chia sẽ để mình cũng như các bạn tự tin hơn và cố gắng hơn để ko bị trùng bước trong lúc đợi chờ này..


Trường hợp về Hồ Sơ của mình diễn ra gần 1 năm nay rồi, lúc ấy mình cũng hy vọng cuộc pv thành công tốt đẹp như từ túc mở HS đến lúc KSK mọi thứ đều suôn sẻ nhưng hy vọng cho lắm để rồi ôm 1 đóng thất vọng tràn trề đi về với bụng mang dạ chữa giữa trời nắng gắt (mệt lã cả người vì chờ đợi khá lâu cộng thêm Con hành mình nhiều quá).. Mình đi pv lúc mang thai baby nhà mình gần 3months, cuộc pv diễn ra sau 5 phút thì NVLS người Mỹ yêu cầu mình bổ túc bản photocopy Passport hoa kỳ & Consular Report of Birth Abroad (CRBA) Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước. Mình xửng sốt với kết quả ko như ý muốn, ngày hôm đó cũng là ngày kỷ niệm 6 năm vc mình yêu nhau nhưng ko lucky chút xíu nào.


Vc tự an ủi nhau ráng chờ đợi thêm vài tháng khi Con chào đời, xong vào giữa tháng 11/2009 vừa qua mình hạ sinh 1 bé trai (Agu tên ở nhà mình vẫn thường gọi bé) đây là 1 niềm vui lớn của vc mình - Và niềm vui được nhân đôi khi vc mình pv thành công passport hoa kỳ & CRBA cho Agu vào cuối tháng 12/2009 qua và giữa tháng 01/2010 mình đến lấy. Niềm vui chưa trọn vẹn thì xui xẻo lại ập đến làm mình mất hết mọi giấy tờ của Agu và kể cả của mình ngay trong ngày mình quyết định đến lấy pp hoa kỳ & CRBA của Agu để đi bổ túc luôn ngày hôm đó (luôn cả giấy bổ túc hồ sơ của mình cũng mất tiêu). Sáng đến lấy cho Agu để chiều đi bổ túc thì trên đường đi điều ko may ấy xảy ra.. thật choáng, rầu rĩ, kể lễ, khóc lóc, nản lòng, tuyệt vọng, chán đời muốn từ bỏ vì quá mệt mỏi nhưng cũng phải cố đứng dậy(Cảm ơn tất cả các bạn trên dd WTT đã an ủi mình trong thời gian đó). Xong mình đi làm lại từ a-z mọi thứ, tuy bị cho ăn cháo “hành” lung tung nhưng cuối cùng cũng xong.. Tuy vậy, nhưng bây giờ mình vẫn phải chờ CRBA của Agu từ Chính phủ Mỹ gởi về. Cái giấy CRBA này hơi phức tạp nếu làm mất đi, mình phải xin cấp lại từ Chính phủ bên Mỹ chứ ko đơn giản như ban đầu mới bắt đầu xin cấp lần đầu tại Consulate Hoa kỳ ở Vn nữa. Ox mình xin cấp lại đến nay đã 1 tháng rưỡi rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ họ, gọi vào thì họ ko trả lời ngoài những câu trả lời tự động từ máy họ cài sẵn.


Đến hôm nay thì hồ sơ của mình chỉ còn 2months nữa là kết thúc, sắp hết hạn 1 năm cho việc bổ túc nên mình lo lắng nhiều và ko biết dù có đầy đủ giấy tờ của Agu thì liệu bổ túc có pass được ko nữa? Vì Vc mình đang chờ đợi cái giấy CRBA của Con vô thời hạn, ko khác gì với các bạn bổ túc cho Consulate rồi mà vẫn phải ngồi chờ vô thời hạn cả.


Mình vừa buồn, vừa lo lắng, vừa nảo lòng hết chuyện này đến chuyện khác - xong bây giờ lại đến chuyện này nên hôm nay mình viết tâm sự lên đây mong các bạn có kinh nghiệm bỏ chút thời gian chia sẽ với mình. Mình viết văn ko hay nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua và mình chỉ hy vọng nhận được nhiều sự chia sẽ của các bạn trong này. Mình nghĩ chắc rất ít bạn ở đây bị trường hợp giống mình lắm phải ko? Nhưng dù thế nào mình cũng mong nhận được nhiều sự chia sẽ của các bạn :Sad::Sad:..


Chúc các bạn gặp nhiều may mắn - sức khỏe và nhiều niềm vui. Thân ái :Rose: