:( Vào ngày halloween.Em tính lái xe vào mall để mua đồ sale thì do e chưa rành đường tính ngước mặt xem coi đường này đường nào thì đèn chuyển sang đỏ em thắng không kịp và "bùm".Em đã đụng vào xe của giáo viên dạy ở trường cao đẳng em đang học.Ông này ra bắt đền em,xe em thì bị nát bét văng airbag ra luôn,vì nó nằm giữa đường nên phải gọi 911 và towed xe của em và ông thầy giáo vào parking lot.Ổng đòi coi giấy tờ bảo hiểm và driver license của em,cảnh sát phạt em tội vượt đèn đỏ và em phải ra tòa để đóng tiền phạt.Vấn đề là như vầy,xe ông thầy không bị hư hại nặng và ổng đã "nổ" để xe ổng hư trầm trọng với công ty bảo hiểm.Xe em thì coi như vứt luôn rồi,mà xe đó không phải của em,mẹ em mua chiếc xe đó,mẹ em mua bảo hiểm một chiều ở bang cali,xe em mượn chạy gây tai nạn là xe mới từ cali chuyển qua,m đã đổi driver license sang texas driver license.Mẹ em người đứng tên bảo hiểm chính thì vẫn giữ bằng lái cali,và là người đứng tên chính trong bảo hiểm,em chỉ là phụ add thêm vào thôi.Bây giờ bị vậy rồi liệu bảo hiểm có chịu đền không?Vì dạng này là đụng out of state,bảo hiểm mua bên cali không phải ở texas.E gọi văn phòng đại lý do người việt đứng tên thì người ta nói kiểu này sợ không đền và phải thương lượng tiền sửa xe với ông thầy giáo vì em đã đổi bằng lái Cali ra bằng lái bên Texas,nên có thể người ta sẽ không chịu trách nhiệm. Của mẹ em vẫn là bằng lái cali vì mẹ em còn bên đó.Mẹ em gọi điện hỏi ông thầy giáo về vụ bảo hiểm,ổng nói ổng gọi rồi 2 hãng bảo hiểm sẽ tự giải quyết với nhau,ổng nói là đã mua bảo hiểm thì cho dù có lái sang bang khác thì hãng cũng đền bù được.Còn nếu hãng không chịu đền thì phải đền cho ổng 5000$.Xe ông ấy cũ xì đời 2003 mà đòi quá trong khi chả hư hại gì nhiều.Bây giờ em không biết phải làm sao đây.Sau này em mà tiếp tục học lên nữa gặp trúng lớp ông này dạy chắc bị đì quá. :-S .Em đã không làm ra tiền mà còn làm cho mẹ em phải tốn tiền bạc vì em.:(( .Ai cho em lời khuyên về vụ bảo hiểm xe hơi bên mỹ với,em cám ơn rất nhiều nhiều luôn.:x