Chào các anh chị ở Dresden,


Em thật không ngờ, em lại nhận được visa đoàn tụ đi cùng chồng em đi học.


2 vợ chồng em, chưa một lần đến Đức, định đi ngày 30/9 này, nhưng một vấn đề vô cùng vật vã là bọn em chưa có nhà để ở tại Đức.


Có anh chị nào cho thuê nhà ngắn ngày, hoặc cho bọn em ở nhờ 1 vài ngày thì ới em một câu với ạ. Hoặc cho em một ít thông tin gì về các hotel hay hostel cho thuê giá mềm mềm, nhất là khu vực quanh trường TU Dresden. Em xin vô cùng đa tạ.


Tình cảnh nhà em: quen với mỗi 1 cậu bạn ( bạn này lại share phòng với nhiều người) nên 2 vc em ko ở nhờ đc, thực ra lý do chính là vì em là nữ duy nhất nên ko thể ở cùng các bạn í đc. hik hik. Trầm trọng hơn là em đang bầu bí. Nên em rất mong các mẹ giúp em qua khó khăn này với.


Em đang vô cùng luống cuống nên câu văn lời nói lủng củng, mong các mẹ hiểu và thông cảm.


^___^


Giúp em với, gấp lắm rồi